Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Đoạn Tân An --> N2 có giới hạn tốc độ và có xxx rình bắn tốc độ hông bác? Em ngán bọn mãi lộ này quáĐoạn từ Tân An ----> N2 đường hơi xấu nhe bác, qua đoạn đó e đạp 80 cây chuối 1h suốt.
Theo em, bác có thể không qua cao tốc->Tân An->N2 mà đi từ QL22 đến cầu vượt Củ Chi, vòng xuống chân cầu, rẽ trái. Từ đó bác đi thẳng qua Đức Hòa (qua thị trấn Hòa Khánh) rồi vào đường N2 (đoạn này cũng gọi là N2 nhưng đi từ Đức Hòa, qua Thạnh Hóa, Tân Thạnh, dài 40km, sẽ giao với đường mà bác đi từ Tân An xuống tại ngã ba, em không nhớ tên), đường này vắng hoe, 2 bên là ruộng bác chạy như cao tốc nhưng chú ý đường qua rất nhiều cầu và có nhiều sóng trâu.
Đến ngã ba nói ở trên, bác rẽ phải rồi đi tiếp như lộ trình đã vạch. Nếu bác muốn đi qua Cao Lãnh->Long Xuyên->Chợ Mới thì theo đường N2. Nếu bác muốn khám phá cung đường mới thì không rẽ qua N2 mà đi thẳng qua Tân Thạnh, Mộc Hóa, đến gần chợ Bình Hiệp vào cửa khẩu Bình Hiệp thì bác quẹo trái. Từ đây, bác qua Vĩnh Hưng, Tân Hưng, vòng qua Tràm Chim, Tháp Mười. Nếu bác muốn đi phà An Hòa cho an toàn thì đi, không bác có thể đi các phà nhỏ (đò), hồi trước em đi qua bến đò chợ Thủ là qua Chợ Mới luôn. Đò chở được 1 hay 2 xe 7 chỗ thì phải.
Chi tiết bác có thể tra google hoặc đi tới đâu hỏi tới đó, người dân miền Tây thiệt thà và nhiệt tình sẽ chỉ bác tới bến luôn.
Chống chỉ định đi ban đêm nhé, đường lạ, vắng, lỡ hư xe không ai cứu.