Và vsattp không tốt nếu không muốn nói là kém.Cổ thạch vào tham quan rồi đi thôi, con không nghĩ dưỡng bác ra cù lao câu
đổ ăn uống ở cổ thạch bình dân
Tui đã nghỉ tại đây nên có ý kiến còm giúp bác chủ;
- Đưòng đi: theo QL1 mà đi, đường tốt nhưng đông xe, khi nào thấy mấy cánh quạt điện gió bên tay phải thì gần tới. Có 2 lối rẽ vào CT: một là bác chạy đến ngã 3 có cây xăng, có biển quảng cáo KDL Cổ thạch thì rẽ phải vào, chạy theo đường lớn đến khi thấy cổng chào KDL bên trái thì rẽ vô. Thứ 2 là khi qua 1 cây cầu có ngã 3 chéo góc (trước ngã 3 trên vài km) thì rẽ phải, theo lối này đường đẹp và qua làng chài, có dinh thủy tú và đình làng CT (bác hỏi dân địa phương lối đi này cho chắc ăn).
- Tham quan tắm biển: khu này có 3 điểm tham quan chính là chùa hang CT, đình làng CT và dinh Thủy tú. ngoài ra có các dịch vụ như lặn biển, tham quan bằng tàu đáy kính... (tui chưa thử). Tắm biển thì ko nên vì dơ, sóng lớn và nhiều đá (và tùy bác nữa vì tui thấy bà con vẫn tắm ầm ầm).
- Nơi ở: bác nên ở bên Làng DL CT (từ cổng vào rẽ trái). Nơi đây ở nhà sàn gỗ, giá vài trăm K (do bác deal thế nào nữa). Có dịch vụ nấu ăn và chỗ để xe luôn, khỏi đi đâu xa. Bên khu bình dân tui chưa ở nhưng phòng và đồ ăn HS tại chỗ nhiều và rẻ hơn.
Nhìn chung du lịch khu này chưa phát triển, đẹp nhưng lộn xộn và thiếu hấp dẫn, chưa đi thì đi cho biết chứ riêng tui ko có ý định quay lại chừng nào chưa có thay đổi lớn rõ nét.
- Đưòng đi: theo QL1 mà đi, đường tốt nhưng đông xe, khi nào thấy mấy cánh quạt điện gió bên tay phải thì gần tới. Có 2 lối rẽ vào CT: một là bác chạy đến ngã 3 có cây xăng, có biển quảng cáo KDL Cổ thạch thì rẽ phải vào, chạy theo đường lớn đến khi thấy cổng chào KDL bên trái thì rẽ vô. Thứ 2 là khi qua 1 cây cầu có ngã 3 chéo góc (trước ngã 3 trên vài km) thì rẽ phải, theo lối này đường đẹp và qua làng chài, có dinh thủy tú và đình làng CT (bác hỏi dân địa phương lối đi này cho chắc ăn).
- Tham quan tắm biển: khu này có 3 điểm tham quan chính là chùa hang CT, đình làng CT và dinh Thủy tú. ngoài ra có các dịch vụ như lặn biển, tham quan bằng tàu đáy kính... (tui chưa thử). Tắm biển thì ko nên vì dơ, sóng lớn và nhiều đá (và tùy bác nữa vì tui thấy bà con vẫn tắm ầm ầm).
- Nơi ở: bác nên ở bên Làng DL CT (từ cổng vào rẽ trái). Nơi đây ở nhà sàn gỗ, giá vài trăm K (do bác deal thế nào nữa). Có dịch vụ nấu ăn và chỗ để xe luôn, khỏi đi đâu xa. Bên khu bình dân tui chưa ở nhưng phòng và đồ ăn HS tại chỗ nhiều và rẻ hơn.
Nhìn chung du lịch khu này chưa phát triển, đẹp nhưng lộn xộn và thiếu hấp dẫn, chưa đi thì đi cho biết chứ riêng tui ko có ý định quay lại chừng nào chưa có thay đổi lớn rõ nét.
Cổ Thạch chỉ đẹp mấy cái bãi đá và Mũi La Gan thôi, biển thì ... rác nhiều lắm.
Nếu ở thì bác quẹo lên cái khu di lịch làng cổ gì đó, kế bên Miếu Bà, tắm thì chịu khó vòng lên tí (Từ Khu du lịch đi xuống, quẹo trái ra khúc vắng người thì sạch hơn), đừng ra bãi công cộng, nó như bãi rác, cuối tuần thì đông nghẹt, còn trong tuần thì như chùa Bà Đanh.
Bác đi qua PT (200km) rồi mới tới Cổ Thạch (350km) sau đó mới tới Phan Rang (420km) nha bác. mà tới Cổ thạch rồi thì ráng thêm 150km nữa tới Nha Trang rồi. vậy Bác cứ cân nhắc nhé, vì Cổ Thạch và Phan Rang không thể so đc với Phan Thiết và Nha Trang về tiện nghi và món ăn chơi.
Bác ơi nhớ kiểm tra lại đồng hồ đo nhé, chứ bác đo như vầy cụ chủ .....bó toàn thây
Em cũng... giật mình nè...heheBác ơi nhớ kiểm tra lại đồng hồ đo nhé, chứ bác đo như vầy cụ chủ .....bó toàn thây