Hạng B1
26/10/11
83
1
8
Tình hình là em đi "rửa xe" ở đl nên hỏi các bác đường đi đl còn xấu nửa hok.tks
 
Tập Lái
4/5/13
30
8
8
QL20 thì còn xấu lắm, bác đi đường khác qua Long Khánh, Gia Bắc như nhiều bác đã pót thì đỡ hơn
 
Hạng D
31/5/11
1.140
172
63
Em chỉ có thông tin đến thị trấn Tân Phú thôi vì em vừa đi Nam Cát Tiên. Em đi sedan và vẫn đi đc bình thường. Đường có vài khúc xấu, đang làm nhưng nhìn chung là sedan vẫn đi đc và em thấy có nhiều ổ gà, trâu đã đc lấp rồi. Còn khúc sau em ko biết ạ
 
Hạng B1
26/10/11
83
1
8
Lúc sáng đón xe 49 lại hỏi thử,tài xế nói đường lắp lại hết rồi,không biết thiệt hok nửa
 
b:z confirmed
Hạng D
24/11/09
1.129
52
48
baovenamsaigon.com nói:
Lúc sáng đón xe 49 lại hỏi thử,tài xế nói đường lắp lại hết rồi,không biết thiệt hok nửa
QL20 hả bác? :)
 
Hạng C
24/5/08
887
167
43
www.facebook.com
Di theo QL20 bác sẽ được rửa xe đúng nghĩa, có thể rửa lốp, phuộc nhún nữa. Hiện nay Dalat đang mưa gió bão bùng, lên í thì nằm KS ngắm mưa thui, để xe ngoài trời đỡ tốn tiền rửa xe
35.gif

 
Hạng D
14/10/09
1.966
203
63
E mới đi ĐL về hôm qua, đoạn từ Dầu Giây đến chân đèo Bảo Lộc thì khỏi nói, toàn ổ khủng long và chi chít như tổ ổng, nên khỏi phải né, cứ thế mà phan thôi. E đi SUV nên ko sợ lắm, còn các bác đi sedan thì hơi thê thảm. Lượt về e ko dám về QL20 nữa, chuyển hướng sáng đèo Gia Bắc vòng qua Phan Thiết về êm hơn. Thời tiết thì bữa mưa phùn bữa ko, hên xui. Đi ĐL mà nghĩ tới đoạn đường xấu phát ngán.
 
Hạng B2
15/11/11
433
139
43
37
Tp. HCM
bác đi thẳng tiến qua ngã 3 Dầu Giây, đi tiếp qua Thị xã Long Khánh, rồi quẹo trái vào thị xã Gia Ray (Quận Xuân Lộc, TỈnh ĐN) , rồi đi đường ĐT 766 nối dài đến ĐT 713 >>> đường đi êm, mượt, như mới, có khúc 50 km/h (vào thị trấn) , 80 (cho phép) , có khúc 120 (đường vắng, và mượt), tuy nhiên có 1 đoạn đường có hơi xấu, xe Sedan thì hơi khó đi, chứ SUV trở lên là phượt khoẻ re.... hướng đi này ra tới chân đèo Bảo Lộc khoản 3 km... Hành trình đi ĐL của e từ SG theo đường mới đến ĐL là 6 tiếng 30 phút (tính luôn dừng chân cho F1, và F0 nghỉ ngơi.... :D:D.... F1 nhà e ở ĐL nên e đi ĐL 1 năm có hơn chục lần.... mùa này ĐL mưa tầm tả, mưa phùn, sương mù >>> chán, ko biết đi đâu chỉ biết đâm đầu và Big C ở Đà Lạt cho gia đình vui chơi và ăn uống...
 
Hạng B2
15/11/11
433
139
43
37
Tp. HCM
kidrock290380 nói:
E mới đi ĐL về hôm qua, đoạn từ Dầu Giây đến chân đèo Bảo Lộc thì khỏi nói, toàn ổ khủng long và chi chít như tổ ổng, nên khỏi phải né, cứ thế mà phan thôi. E đi SUV nên ko sợ lắm, còn các bác đi sedan thì hơi thê thảm. Lượt về e ko dám về QL20 nữa, chuyển hướng sáng đèo Gia Bắc vòng qua Phan Thiết về êm hơn. Thời tiết thì bữa mưa phùn bữa ko, hên xui. Đi ĐL mà nghĩ tới đoạn đường xấu phát ngán.


Đèo Gia Bắc nhỏ hẹp, nhiều khúc cong cực kì nguy hiểm, chưa kể lúc nào cũng có mưa, F1 nhà e đi 2 lần rồi sợ quá, con cái trên xe bị ói hết.....còn đường đèo Đại Ninh - Phan Thiết không còn tốt như xưa nữa, và khi chạy qua các thị xã của người dân tộc thì đường toàn là ổ voi, xe sedan hay SUV gì cũng phải chạy rất chậm và mệt....
 
Tập Lái
4/5/13
30
8
8
bác ashigu quen đường nên pro quá, em đi đường này mất gần 8 tiếng