Hạng D
16/12/12
2.042
2.182
113
40
Bình Dương
Tuần sau em đi Đl rồi. Mong đường 713 vẫn ổn. Em sẽ cố gắng hóng thớt này tới ngày lên đường. Đi về em sẽ cập nhật hình ảnh lên cho mấy bác.
 
Hạng D
18/12/10
2.045
2.520
113
Sài gòn - Huế - Hà nội
Tuyến đường SG - Đà lạt đã được nhiều thành viên dành thời gian chia sẻ rất chi tiết, có nhiều bác rất nhiệt tình đưa lên cả "toàn tập" một bộ hình ảnh, bản đồ suốt tuyến đường cùng với những hướng dẫn, dặn dò chi tiết. Tôi đã từng sưu tầm và in lại những thông tin của các bác đi trước và tự mình áp dụng rất hiệu quả. Các thành viên trên OS rất nhiệt tình!
Trước hết, khi cần thông tin gì đó các bác chịu khó "lùng sục" lại những bài đã chia sẻ trước đây, sau đó nếu thông tin tìm thấy vẫn chưa đủ thì mới hỏi thêm...việc tạo các thớt mới trùng với các thớt đã có sẳn sẽ ít ai có thời gian để tìm lại đường dẫn giùm chúng ta nói chi là post lại...
 
Hạng C
27/7/10
633
118
43
Em mới đi Đà Lạt về 24-27/9.Đường 766 và 713 nói chung là tốt Xe em gầm cao nên vô tư . từ Sg đến ngã ba Tà Pao quá tốt trên cả tuyệt vời,từ ngã ba đến chân đèo thì phải chạy chậm ,có khoảng 10km xấu nhưng em thấy Grandis full tải vẫn qua được nhưng lưu ý các bác lần đầu tiên đi đường này nhất là các bác ít đi đường đèo phải rất cẩn thận khi lên đèo Tà Pứa ,Đèo này tuy ngắn chỉ khoảng vài ba cây số nhưng độ dốc lớn và có tất cả 4 cua rất gắt,rất nguy hiểm nếu gặp xe ngược chiều ngay tại những khúc cua này.CÁC BÁC PHẢI RẤT CẨN THẬN.4 Khúc cua này đều ở ngay dưới chân đèo,qua khỏi những khúc cua này thì cứ vô tư mà đi.
Đường song hành từ ngã ba B'Sar đến chân đèo Bảo Lộc có thể tránh đoạn đường xấu trên QL20 nhưng em thấy bảng cấm xe oto nên không dám chạy vào.
Mùa này Đà Lạt mưa dầm suốt ngày chán lắm chẵng đi đâu được ,chỉ có thú uống cafe.Đêm hơi lạnh chống chỉ định ngủ một mình.
 
b:z confirmed
Hạng D
24/11/09
1.129
52
48
phambaoloc nói:
Em mới đi Đà Lạt về 24-27/9.Đường 766 và 713 nói chung là tốt Xe em gầm cao nên vô tư . từ Sg đến ngã ba Tà Pao quá tốt trên cả tuyệt vời,từ ngã ba đến chân đèo thì phải chạy chậm ,có khoảng 10km xấu nhưng em thấy Grandis full tải vẫn qua được nhưng lưu ý các bác lần đầu tiên đi đường này nhất là các bác ít đi đường đèo phải rất cẩn thận khi lên đèo Tà Pứa ,Đèo này tuy ngắn chỉ khoảng vài ba cây số nhưng độ dốc lớn và có tất cả 4 cua rất gắt,rất nguy hiểm nếu gặp xe ngược chiều ngay tại những khúc cua này.CÁC BÁC PHẢI RẤT CẨN THẬN.4 Khúc cua này đều ở ngay dưới chân đèo,qua khỏi những khúc cua này thì cứ vô tư mà đi.
Đường song hành từ ngã ba B'Sar đến chân đèo Bảo Lộc có thể tránh đoạn đường xấu trên QL20 nhưng em thấy bảng cấm xe oto nên không dám chạy vào.
Mùa này Đà Lạt mưa dầm suốt ngày chán lắm chẵng đi đâu được ,chỉ có thú uống cafe.Đêm hơi lạnh chống chỉ định ngủ một mình.
thông tin hữu ích. cám ơn bác chủ :)
 
Hạng B2
4/9/13
114
53
28
Tp HCM
www.facebook.com
phambaoloc nói:
Em mới đi Đà Lạt về 24-27/9.Đường 766 và 713 nói chung là tốt Xe em gầm cao nên vô tư . từ Sg đến ngã ba Tà Pao quá tốt trên cả tuyệt vời,từ ngã ba đến chân đèo thì phải chạy chậm ,có khoảng 10km xấu nhưng em thấy Grandis full tải vẫn qua được nhưng lưu ý các bác lần đầu tiên đi đường này nhất là các bác ít đi đường đèo phải rất cẩn thận khi lên đèo Tà Pứa ,Đèo này tuy ngắn chỉ khoảng vài ba cây số nhưng độ dốc lớn và có tất cả 4 cua rất gắt,rất nguy hiểm nếu gặp xe ngược chiều ngay tại những khúc cua này.CÁC BÁC PHẢI RẤT CẨN THẬN.4 Khúc cua này đều ở ngay dưới chân đèo,qua khỏi những khúc cua này thì cứ vô tư mà đi.
Đường song hành từ ngã ba B'Sar đến chân đèo Bảo Lộc có thể tránh đoạn đường xấu trên QL20 nhưng em thấy bảng cấm xe oto nên không dám chạy vào.
Mùa này Đà Lạt mưa dầm suốt ngày chán lắm chẵng đi đâu được ,chỉ có thú uống cafe.Đêm hơi lạnh chống chỉ định ngủ một mình.


Đường này tốc độ cho phép như thế nào hả bác? em xin tìm hiểu tý!
 
Hạng C
27/7/10
633
118
43
Silvermax nói:
phambaoloc nói:
Em mới đi Đà Lạt về 24-27/9.Đường 766 và 713 nói chung là tốt Xe em gầm cao nên vô tư . từ Sg đến ngã ba Tà Pao quá tốt trên cả tuyệt vời,từ ngã ba đến chân đèo thì phải chạy chậm ,có khoảng 10km xấu nhưng em thấy Grandis full tải vẫn qua được nhưng lưu ý các bác lần đầu tiên đi đường này nhất là các bác ít đi đường đèo phải rất cẩn thận khi lên đèo Tà Pứa ,Đèo này tuy ngắn chỉ khoảng vài ba cây số nhưng độ dốc lớn và có tất cả 4 cua rất gắt,rất nguy hiểm nếu gặp xe ngược chiều ngay tại những khúc cua này.CÁC BÁC PHẢI RẤT CẨN THẬN.4 Khúc cua này đều ở ngay dưới chân đèo,qua khỏi những khúc cua này thì cứ vô tư mà đi.
Đường song hành từ ngã ba B'Sar đến chân đèo Bảo Lộc có thể tránh đoạn đường xấu trên QL20 nhưng em thấy bảng cấm xe oto nên không dám chạy vào.
Mùa này Đà Lạt mưa dầm suốt ngày chán lắm chẵng đi đâu được ,chỉ có thú uống cafe.Đêm hơi lạnh chống chỉ định ngủ một mình.


Đường này tốc độ cho phép như thế nào hả bác? em xin tìm hiểu tý!
Từ Bến xe Long Khánh vào đến ngã ba Tà Pao không thấy có trạm CSGT nào.Khúc gần Long Khánh thì đường hơi nhỏ nhưng vào sâu bên trong đường rất tốt chạy thoải mái chỉ coi chừng xe hai bánh của dân địa phương.Em lớn tuổi nên chạy hơi chậm giữ đều 50-80 thôi,tuy nhiên em thấy nếu thích thì hoàn toàn có thể chạy nhanh hơn.Hôm về em chạy từ Bảo Lộc về đến Long Khánh khoảng 1gio rưỡi,nhưng từ Dầu Giây về SG thì mất gần 4 giờ,quá mệt mỏi.
 
Hạng B2
4/9/13
114
53
28
Tp HCM
www.facebook.com
phambaoloc nói:
Từ Bến xe Long Khánh vào đến ngã ba Tà Pao không thấy có trạm CSGT nào.Khúc gần Long Khánh thì đường hơi nhỏ nhưng vào sâu bên trong đường rất tốt chạy thoải mái chỉ coi chừng xe hai bánh của dân địa phương.Em lớn tuổi nên chạy hơi chậm giữ đều 50-80 thôi,tuy nhiên em thấy nếu thích thì hoàn toàn có thể chạy nhanh hơn.Hôm về em chạy từ Bảo Lộc về đến Long Khánh khoảng 1gio rưỡi,nhưng từ Dầu Giây về SG thì mất gần 4 giờ,quá mệt mỏi.


Thanks bác nhiều! em hỏi cho chắc thôi chứ em cũng đạp 50-80 là hết! Em chỉ sợ bắn hay cấm để em dè chừng thôi ạ!
 
Hạng D
18/4/09
1.321
421
83
P25, Bình Thạnh, HCMC
Lưu ý chiều về lại SG cách TT Giá Ray vài km, khúc chợ cắm bảng hạn chế 40 lúc về em thấy 2 bác mặc thường phục đang sấy tóc cạnh 1 chiếc xe tải. Chạy tiếp 1km nữa có tổ tiếp khách đứng chờ.