Đầu tháng 3 em vừa chạy 1 mình từ HCM đến Đà Nẵng, do lần đầu đi đường này và lúc đó chưa tham gia diễn đàn nên em cứ theo đường đi của xe khách Bắc Nam thẳng tiến thôi, về tốc độ thì cứ theo bảng chỉ dẫn mà đi (ngoại thành 80 km/h, nội thành 50 km/h). Thời gian đi cụ thể của em như thế này:
- 3 giờ sáng: khởi hành ở HCM
- 12 giờ trưa: đến ngã 3 thành (Nha Trang), em ko vào Tp Nha Trang, chỉ tìm quán ăn ven đường ăn trưa, nghỉ trưa 30 phút rồi tiếp tục lên đường.
- 6 giờ chiều: đến Quy Nhơn, ăn tối rồi thuê phòng ngủ.
- 3 giờ sáng hôm sau khởi hành đi Đà Nẵng, đến 9 giờ sáng là tới Đà Nẵng rồi.
Suốt quãng đường đi em đều đi theo quốc lộ 1A, qua đầy đủ các đèo, em không biết đường tránh đèo nào cả

, em cũng không ghé thành phố nào để nghỉ ngơi. Do số em nó hên hay sao mà từ HCM đến ĐN chỉ gặp có 1 trạm xxx, trạm này lo bắt xe tải, xe khách nên chẳng thèm để ý đến mình
Về việc đi đường HCM sẽ không có xxx theo em nghĩ chưa chính xác: trước lễ 30/4 em có chuyến ctác Kontum-Gialai-Buôn Ma Thuộc, trên đường đi từ Kontum qua Gia lai bị xxx bắn tốc độ fải chi cho xxx 300K (hôm đó em đang ngồi uống nước ở cổng trường ĐH Tây Nguyên thì gặp đoàn Caravan của OS đi ra
). Hôm về lại Đà Nẵng đúng ngay vào ngày 30/4, không biết có phải đúng dịp lễ nễn xxx ra sức làm ăn hay không mà riêng đoạn từ Kontum về Đà Nẵng em gặp đến 3 trạm xxx bắn tốc độ, nhờ lúc đi đã dính 1 chưởng nên lúc về đã có kinh nghiệm nên ko bị dính chưởng nào, hehe.
Đó là chút kinh nghiệm của em, bác tham khảo thêm coi có rút của em được chút kinh nghiêm nào ko thì cứ rút thoải mái
Hiện tại em làm việc ở Đà Nẵng, bác đến Đà Nẵng mà cần tư vấn gì thì alo cho em (0908.333221), bác mà rảnh thì em mời bác
.
Chúc bác thượng lộ bình an và không bị xxx hỏi thăm.