Báo cáo các bác là e mới đi về hôm chủ nhật, quán này tên là Sơn Thủy Quán, đường xuống có treo 1 tấm băng rôn màu đỏ, e đánh giá quán này view đẹp, mát mẻ, thoải mái, có võng nằm nghỉ lưng rất phẻ, nhưng ko có WC, có lẽ nơi này chỉ phù hợp cho anh em ăn nhạo chứ đi vs gia đình chắc ko phù hợp lắm

Hơn nữa do là gà chỉ con nào làm con đó nên lúc ăn thịt cũng ko thấm gia vị, còn về đồ nướng thì hôm bữa e thấy lấy ra thịt mà bị đông đá cứng ngắc luôn, e hỏi thì ngta nói nếu đi đông cỡ 10 ng trở lên mới làm thịt tươi nên e chỉ ăn 2 con gà thôi, ko ăn đồ nướng ( vs lại hôm bữa nhà e chọn 2 con gà to rồi, lúc ngta làm thì tráo mất 1 con gà nhỏ vào, dì e ngồi đó xem ngta làm nên biết, nhưng mà nghĩ mình ko phải dân địa phương vs lại 2 con ăn cũng ko hết nên thôi ko nói luôn )