đúng đó bác, đường vắng tanh, e đi buổi tối nên đạp lên 100 cây chuối luônXa hơn không đáng kể nhưng thời gian đi nhanh hơn vì ít KDC hơn, đường tốt hơn...


đúng đó bác, đường vắng tanh, e đi buổi tối nên đạp lên 100 cây chuối luônXa hơn không đáng kể nhưng thời gian đi nhanh hơn vì ít KDC hơn, đường tốt hơn...
Nếu mở thêm 5 trạm nữa vậy là 11 cái hả Bác ( nhớ không lầm)Bây giờ Bác đi " ngất trên cành quất luôn" từ BMT tới kontum xây thêm 5 điểm thu phí mới 30k/ lượt. Những trạm cũ giữ nguyên... trừ cầu Bình triệu.
Đúng rồi bác, có nhiều đoạn đang bon bon tầm 70 thì thấy biển hết giới hạn 60, giật cả mình.Đầu tiên xin cảm ơn các bạn đã chỉ dẫn nhiệt tình. Em đã đi đến Kontum rồi. Đường rất đẹp nhưng phải tuyệt đối tuân thủ tốc độ, vì CSGT ở đây làm việc rất chăm chỉ, hết giờ hành chính vẫn đứng băn, trời mưa che dù băn luôn. 1 só đoạn có biển 60km/h nên kiêng nhẫn và chắc chắn rằng đã nhìn thấy biển hết giới hạn 60km/h vì có đoạn rất dài mới hết giới hạn.