Thảo Luận Chung Hỏi đường đi Long Hải

Hạng D
23/9/06
2.946
489
83
41
RE: Hỏi đường đi Long Hải

Trích đoạn: LFC

Em chỉ cảnh báo bác rằng, nếu xxx tỉnh BRVT mà thổi thì potay, không có đường gỡ ngay lúc đó đâu [&:]
Vụ này chưa chắc đâu bác ơi !:)
 
Hạng D
10/11/07
4.985
27
0
HCM
www.esoft-vn.com
RE: Hỏi đường đi Long Hải

Trích đoạn: nikon

Kiểu này em phải in ra giấy mấy lời chỉ giáo của các bác dán lên kiếng lái cho dễ nhớ. Hệ thống biển báo hạn chế tốc độ của VN nhỏ như trêu ngươi, nhiều lúc sơ ý không thấy, xxx nó thổi lại thì đau hơn hoạn [:eek:][:eek:][:eek:]

Đi biển và lái xe đường trường ở VN quả là nhiều cảm giác phiêu lưu ghê :)
Chả có gì đáng sợ đâu bác ợ, nếu bác đi chung nhiều xe thì khi có xxx bác sẽ thấy mấy chú tốc hành chạy ngoan ngoãn hẳn:D:D:D
Chạy xe hiền lành thì ổn thui
Dặn thêm bác là bảng báo hiệu đô thị trên đường rất bất hợp lý, trong đô thị thì vắng hoe, vừa ra khỏi đô thị thì gặp 1 cái chợ ...:mad::mad::mad:
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
12/12/07
310
244
63
RE: Hỏi đường đi Long Hải

đi long hải dể ẹt hà :D đoạn từ thành phố tới bà rịa thì chắc bác biết rồi (không biết cũng phải biết, mọi người chỉ rồi còn gì :D ). từ bà rịa đi long hải thì đơn giản thôi, có bản chỉ dẩn dọc đường, chịu khó quan sát là đi ok thôi. xxx thì...:D quen đường thì chạy thả cửa, không quen thì em không biết nhưng nói chung là...xxx khôn gcó nhiều như ngoài quốc lộ 51 đâu:D đường đi long hải rất rất rất tốt :D hôm nào em post hình em đi long hải cho bác tham khảo nhỉ
04.gif


p/s: biển có sứa thiệt đó bác [&:] xui xẻo dính 1 em là ngứa phải biết :mad:
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
29/3/07
1.809
826
113
vnexpress.net
RE: Hỏi đường đi Long Hải

@ syphunguyen, nikon: cám ơn các bác đã hỏi thăm . Em hết lâu rồi ạ. 2 Tuần trước tắm ở Long Hải, đi ra tít ngoài xa lặn hụp thì o sao, tới chừng quyết định o tắm nữa thì bơi vô bờ . Tại em cũng bon chen :D, thay vì đi vào, em thấy chậm, bơi ếch :D vô cho nhanh, lúc ngập mặt xuống nước thì nghe 1 cái bộp bên phải mặt, ngay lập tức rát o chịu nổi . Thôi rồi biết ngay là dính sứa, cái mặt em 1 bên nó đỏ tím luôn, o tài nào mở mắt nổi, rát giống như lấy ớt chà lên mặt vậy, còn hơn xức dầu xanh con ó . Thế là chạy đi tìm cục xà bông, trét lên mặt để trung hòa chất axit của con sứa , xoa 1 hồi nó mới bớt bớt nhưng vẫn còn sốn sốn . Ơn trời phật cuối cùng cũng hết, nhưng về nhà phải 2 ngày sau mới hết hẳn . Chưa hết, cái ghế bố em ngồi kế bên ngay ổ kiến lữa, đang ngồi ăn sao bị nó chít vào chân, sưng, nhức, rát và đỏ tấy lên luôn . HIc, hôm đó đúng là xuôi dễ sợ

Ah, hôm đó đi bận về lúc trưa có gặp 1 mem OS đi xe Ford Escape đen, biển 50Z, và em đã áp dụng cách chào ae OS bàn bạc, nhá đèn 3 cái, bóp kèn 3 cái và chụm ngón trỏ và ngón cái thành hình chữ O. Bác ấy nhìn thấy là nhận ra ngay vào chào lại , thấy vui vui :D
 
Last edited by a moderator:
Hạng B1
14/2/08
65
1
6
41
RE: Hỏi đường đi Long Hải

Trích đoạn: Chit

@ syphunguyen, nikon: cám ơn các bác đã hỏi thăm . Em hết lâu rồi ạ. 2 Tuần trước tắm ở Long Hải, đi ra tít ngoài xa lặn hụp thì o sao, tới chừng quyết định o tắm nữa thì bơi vô bờ . Tại em cũng bon chen :D, thay vì đi vào, em thấy chậm, bơi ếch :D vô cho nhanh, lúc ngập mặt xuống nước thì nghe 1 cái bộp bên phải mặt, ngay lập tức rát o chịu nổi . Thôi rồi biết ngay là dính sứa, cái mặt em 1 bên nó đỏ tím luôn, o tài nào mở mắt nổi, rát giống như lấy ớt chà lên mặt vậy, còn hơn xức dầu xanh con ó . Thế là chạy đi tìm cục xà bông, trét lên mặt để trung hòa chất axit của con sứa , xoa 1 hồi nó mới bớt bớt nhưng vẫn còn sốn sốn . Ơn trời phật cuối cùng cũng hết, nhưng về nhà phải 2 ngày sau mới hết hẳn . Chưa hết, cái ghế bố em ngồi kế bên ngay ổ kiến lữa, đang ngồi ăn sao bị nó chít vào chân, sưng, nhức, rát và đỏ tấy lên luôn . HIc, hôm đó đúng là xuôi dễ sợ

Mừng bác tai qua nạn khỏi. Tắm biển mùa sứa tốt nhất là ra xa bác ạ. Vụ em dính sứa em nói ở trên cũng do ra xa nhưng hiếm khi xảy ra lắm. Mùa sứa chẳng khi nào em tắm từ thắt lưng trở xuống. Bữa đó đen quá. cả đám xuống tắm tự nhiên em cảm thấy chân mình đạp lên 1 cục gì đó to to, chai cứng và nhám. Theo linh tính thì đúng là 1 con sứa nhỏ lắm cũng khoảng cái thau (kích thước cỡ này thì trên lưng nó mới chai cứng). Em quạt tay bơi ra hướng khác. Xui sao cái chân quẹt phải vào nó đau thấu trời xanh. Về nhà chân phồng lên 3 ngày ko mang giày được. Nhưng ko vì thế mà ko tắm biển bác ạ. :D Hên xui thôi :D

Cái em thích nhất ở mùa sứa là..... lặn. Sứa về nước biển trong veo các bác ạ. Gặp ngày CN nữa bà con đổ về tắm biển đông - tha hồ ...................lặn :D:D:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
7/4/08
106
3
0
RE: Hỏi đường đi Long Hải

Biển Long HẢi tắm cũng tạm đựơc, nhưng chịu khó chạy thêm tí nữa tới Hồ Cốc tắm sướng hơn nhiều . À, trên đường ra Hổ Cốc có khu du lịch LỘc An ăn rất ngon.
 
Hạng B1
20/2/08
63
0
0
41
RE: Hỏi đường đi Long Hải

Hồ Cốc trôg bẩn bẩn thế náo í, bãi tắm lại vắng, ít LL, tắm k thú vị mấy. Cứ ra bãi sau VT, đông nghịt LL tắm chen chúc hụp lặn thấy thú vị hơn :D
 
Hạng B2
7/4/08
106
3
0
RE: Hỏi đường đi Long Hải

Trích đoạn: eMAX

Cứ ra bãi sau VT, đông nghịt LL tắm chen chúc hụp lặn thấy thú vị hơn :D

Tớ thì hễ thấy đông như bãi sau VT chiều thứ
7 là chuồn ngay lập tức. Bác khg thấy bãi sau xô bồ toàn xe tour các tỉnh lên sao? Tớ thấy họ tắm nước ngọt ngay trứoc phòng trọ - mặt tiền đường nhe- là tớ phát ớn. Nói khg phải làm tàng, chứ mình có phương tiện riêng, tội vạ gì lại khg đi kiếm những nơi yên tĩnh nhất để thư giãn? Còn muốn đông vui ư? Chiều về qua ngã 3 VT là bắt đầu đông vui ngay thôi!
 
Tập Lái
23/5/07
39
0
0
RE: Hỏi đường đi Long Hải

Bổ sung: qua khỏi TX Bà rịa - ngã ba Long Điền đoạn lên dốc vào cua hay có máy sấy tóc vì đường to, ko phân cách, ít xe nên a e thiếu chú ý là dính liền.