Hạng B2
29/10/10
448
65
28
Đối với các bác lạ đường, em khuyên không nên đi theo tuyến đường Nam Sông Hậu vì: đường này (đang chạy 80km/h) hay gặp bất thình lình các bảng hạn chế 40km/h - đôi khi khó thấy (vì đường nhỏ, nhiều đoạn cong, cây cối nhiều...). Thành thử, nếu đã bị "dính chưởng" thì sẽ "bị thương" rất nặng.

Đã vậy, mấy ông đi cắm các bảng này cũng độc. Thay vì hạn chế tốc độ 1 đoạn ngắn vừa đủ thôi, thì mấy ổng "trừ hao" thêm cả 1 đoạn đường vắng xa tít - cảnh quan vắng vẻ y như đoạn 80. Cho nên dễ gây ức chế cho lái xe, dẫn đến dễ vi phạm tốc độ giống như ở Trạm thu phí Cầu Cần Thơ vậy.
 
Hạng D
8/7/08
1.008
759
113
TP.HCM
hoanghaihoanguyen nói:
Bác cuteboy: Các bác đã trả lời cặn kẽ cho bác rồi đấy. Em chỉ lưu ý thêm là bác nên giữ tốc độ, miền tây bây giờ căng vụ này lắm. Sáng thứ bảy em cũng về Bạc liêu, khi đi, bác nhớ đem theo bộ đàm, nếu có gặp thì đi chung cho vui ! Ở Bạc liêu có nhiều chùa chiền đẹp và linh thiêng, giá cả cũng phải chăng hơn nhiều nơi.
Chúc bác có chuyến đi vui !
Cám ơn bác, sáng CN em mới đua xuống BL bác ơi, không đồng hành cùng bác được rồi
matiz9733 nói:
hehe em là dân bạc liêu chính cống đây bác. bác đi từ sài gòn-cao tốc-tiền giang-vĩnh long-cần thơ. từ cần thơ(qua cầu cần thơ) bác có thể đi thẳng theo QL1A qua sóc trăng về bạc liêu hoặc từ cần thơ theo quốc lộ nam sông hậu về bạc liêu( qua cầu cần thơ quẹo trái ngay bồn binh lúc trước) đường xa hơn 40km và hơi nhỏ nhưng thích hợp để đi tham quan biết đây đó nếu bác có thời gian thì đi cung đường cho biết. còn từ bến tre qua trà vinh đi bạc liêu thì ko được bác ah em có thử đi rồi nhưng ko đc. đến bạc liêu bác hỏi đường ra bà nam hải ai cũng biết cũng dễ tìm lắm. nếu bác muốn nghỉ qua đêm lại thì ghé vô resort hồ nam nghỉ 500k phòng miễn phí tùm lum hết lun.hjhj hay ghé ks công tử hoặc bạc liêu cũng đc.
Nếu có thời gian thì em sẽ qua Cà Mau chơi lun rùi thứ 2 về - không ngủ lại BL, còn không thì đi BL về lại SG trong ngày lun. Tuỳ theo tình hình thực tế nữa. Thanks bác
 
Hạng D
8/7/08
1.008
759
113
TP.HCM
Cám ơn các Bác đã chỉ dẫn để em hoàn thành chuyến vi vu miền Bạc Liêu tốt đẹp, vì kh có thời gian nên em đi về trong ngày; chỉ xuống Bà Quan Âm Nam Hải và ghé chùa Dơi - Sóc Trăng. Sẵn tiện em chia sẽ quán Hưng (27 Hùng Vương - TP Sóc Trăng) ăn cũng ngon và giá cả cũng hợp lý, nhưng phải rẽ vào Tp khoảng 2km.
Đây là hình ảnh "Phía trước là bầu trời" khi em vừa chạy vừa chộp: mưa suốt từ Cần Thơ cho đến Sóc Trăng lun
img1361py.jpg

Và đây là cá heo sông (nhân viên của quán nói vậy) - ăn béo và ngon 460k/kg

img1364r.jpg

Và sau khi em nó lên dĩa:
img1374og.jpg