xe e e thấy sợ sợ sao bác ạDa xe em matiz 2002, em moi di Nha Trang hoi tet ok luon, 1 tuan sau di Mui Ne, 1 tuan sau di Cha Diep cung ok
Cu cu yen tam di
e matiz mà bácChỉ có đèo Cù Hin thôi, vắng xe dễ chạy, KM chạy đèo rầm rầm (Nha trang - sân bay toàn taxi loại này).
PS : Xem đồng loại KM từ 4:30 nhé.
tâm lý vững chải thì xe nào chạy cũng tới nơi được. Matiz/Morning cũng xe nhỏ mà, ngta được thì mình được thôi. An toàn trên hết là ok hết.xe e e thấy sợ sợ sao bác ạ)
Chưa đi bác đã sợ sao tới được. Cái đèo bé tẹo này là đường taxi chạy hằng ngày đưa đón khách sân bay Cam Ranh, xe matiz, moning chạy rần rần bác ơi.xe e e thấy sợ sợ sao bác ạ)
Yên tâm đi.
Sợ thì đi QL1 xa hơn 20kmxe e e thấy sợ sợ sao bác ạ)
Cái gì chả có lần đầu, mạnh dạn lên
Phải đi, phải thử mới biết. Còn trẻ mà lo gì. Đoạn từ sân bay đến chân đèo thì lác đác có người ở. Từ chân đèo trở đi (kéo dài khoảng 10-15 km) thì rất ít người ở, do đó trước khi vào đèo kiểm tra thật kỹ tình trạng xe cộ. Cứ bình tĩnh tự tin và an toàn là khắc xong hết.
Đèo Omega giữa Nha Trang và Đà Lạt em đã từng xử lý trong ngày 2 lần bác ơi, Sáng 7h đi từ Nha Trang, đến Đà Lạt khoảng hơn 10h. Chiều khoảng 4h lại xuất phát từ Đà Lạt về Nha Trang. Em với bà cả cùng mắc tính ham chơi nên khùng vậy đó, cứ đi là khắc đến ah
Đèo Omega giữa Nha Trang và Đà Lạt em đã từng xử lý trong ngày 2 lần bác ơi, Sáng 7h đi từ Nha Trang, đến Đà Lạt khoảng hơn 10h. Chiều khoảng 4h lại xuất phát từ Đà Lạt về Nha Trang. Em với bà cả cùng mắc tính ham chơi nên khùng vậy đó, cứ đi là khắc đến ah
Phải tin tưởng vợ yêu của mình chứ sợ gì.xe e e thấy sợ sợ sao bác ạ)
chắc e sẽ đi đèo cho biết với người taSợ thì đi QL1 xa hơn 20km
Cái gì chả có lần đầu, mạnh dạn lên![]()
dạ chắc e sẽ đi đèo thử cho biếtPhải đi, phải thử mới biết. Còn trẻ mà lo gì. Đoạn từ sân bay đến chân đèo thì lác đác có người ở. Từ chân đèo trở đi (kéo dài khoảng 10-15 km) thì rất ít người ở, do đó trước khi vào đèo kiểm tra thật kỹ tình trạng xe cộ. Cứ bình tĩnh tự tin và an toàn là khắc xong hết.
Đèo Omega giữa Nha Trang và Đà Lạt em đã từng xử lý trong ngày 2 lần bác ơi, Sáng 7h đi từ Nha Trang, đến Đà Lạt khoảng hơn 10h. Chiều khoảng 4h lại xuất phát từ Đà Lạt về Nha Trang. Em với bà cả cùng mắc tính ham chơi nên khùng vậy đó, cứ đi là khắc đến ah
e hơi sợ sợ vì máy bé qá bác ạ lại còn chở 4 người hành lýPhải tin tưởng vợ yêu của mình chứ sợ gì.
khi đi ra đến nơi gần tối rồi, chạy đèo làm gì cho cực, cứ QL1 đến ngã ba Thành rẻ phải về NT cho khoẻ.
Đi vào thích thì đi đèo tí cho nó biết vậy thui.
Đường đẹp rồi, chạy vô tư bạn ui.
Đi vào thích thì đi đèo tí cho nó biết vậy thui.
Đường đẹp rồi, chạy vô tư bạn ui.
Ngã ba thành giờ chỉ là cái tên.khi đi ra đến nơi gần tối rồi, chạy đèo làm gì cho cực, cứ QL1 đến ngã ba Thành rẻ phải về NT cho khoẻ.
Đi vào thích thì đi đèo tí cho nó biết vậy thui.
Đường đẹp rồi, chạy vô tư bạn ui.