Hạng D
16/5/07
1.931
1.030
113
Esc thì đâu có ngại đường, tuy nhiên với cung đường dự kiến chủ yếu đèo dốc thuộc loại khó nhai nên bác T chú ý chút.

Ngoài ra cung buôn mê, gia lai, quảng ngãi mà đi đường hcm phải bổ sung thêm các thiết bị cứu hộ và cặp đèn gầm vàng vì dính cơn mưa chiều gặp sương mù thì cũng hơi khó khăn.
 
Hạng D
21/2/12
1.435
9
38
Đi HCM anh cẩn thận đèo dốc, sương mù, mưa,... (mà chắc không bằng Tây Bắc / Đông Bắc đâu :D) Trước khi qua đèo, dốc dài nhớ kiểm tra thắng, vỏ xe... Ra An Dương Vương lắp cặp đèn vàng (hoặc đem theo mớ giấy kiếng màu vàng, gặp sương mù thì dừng xe lại dán lên đèn lái rồi chạy tiếp.) Cẩn thận các tình huống xxx bẫy trên đường (như đường 1 làn, vạch liền, có 1 chiếc xe đậu hết đường luôn, mà lách ra ngoài là dính.)

Đi QL1A thì đường dễ đi hơn nhưng xe đông, lại thêm kiểu vượt xe vô tội vạ như hiện nay nữa nên đi cũng mệt. Lên xuống đèo Cả, Cù Mông cẩn thận xe ngược chiều vượt nhau không cần biết có mình hay không. :confused:
 
Hạng D
4/11/07
2.960
28
38
54
EM thì hay đi QL1, đi đường lúc nào cũng có người nhưng an tâm! Đi đường HCm có những đoạn rất vắng bác à, và QL14 thì quá xấu đi hại xe lắm!