Hạng B2
18/10/13
113
55
28
bình dương
Mình vừa về tới nhà, tự cầm lái đi xa thích thật, cảm giác rất đã tại mấy đoạn đèo. Mình đi đường cầu Thủ Biên (đường hới xấu khúc Tân Uyên), không thấy csgt lúc đi, khúc vừa hết rừng Gia Ty thì gặp 1 chốt bắn tốc độ (gần chục oto bị dính, e hên chú ý nên k bị). Ra tới Lâm đồng không thấy chú csgt nào, đường hơi xấu. Lúc về thì e đi đường cầu Hóa An (CSGT nhiều, Trạm thu fi cung nhiều, hix, chạy chậm). E đi 8 tiếng đúng (nghĩ chân 1 tiếng), bảng báo hiệu cho chạy nhiêu thì e chạy nhiêu.