Lá Gan cá Mập và Cá Thòi lòi mình khoái nhấtNếu đi từ Trà Vinh, qua phà xong đi 1 đoạn, rẽ trái chừng 10km nữa là vô thị trấn, có mấy quán cơm, quán nào cũng có đặc sản bống sao, bông lau... Nên nhớ, bông lau tuy nghe tên phổ biến, nhưng về đây mới đúng, còn các tỉnh khác chỉ là cá hú, thậm chí basa tráo vào... Các bác có thể dùng món khô là bông sao kho tộ, còn món nước là bông lau canh chua bần...
Còn rảnh và thích khám phá nữa thì ra tuốt biển (~20km nữa), chợ rạch Tráng gì đó cũng quán bình dân nhưng ngon...
Không biết giờ cái món nước cốt bần còn ai làm bán không, chứ có thì mua về dành nấu canh chua, kho cá...đều ngon, lạ miệng.
Khà khà, coi vậy mà chúng khác nhau đó bác.
Thòi lòi màu ko nổi bằng, ko chấm trắng, đầu nhỏ hơn...Đại khái thế!
Thòi lòi vẫn ăn được, tuy ko ngon bằng bống sao.
Thanks bácNếu đi từ Trà Vinh, qua phà xong đi 1 đoạn, rẽ trái chừng 10km nữa là vô thị trấn, có mấy quán cơm, quán nào cũng có đặc sản bống sao, bông lau... Nên nhớ, bông lau tuy nghe tên phổ biến, nhưng về đây mới đúng, còn các tỉnh khác chỉ là cá hú, thậm chí basa tráo vào... Các bác có thể dùng món khô là bông sao kho tộ, còn món nước là bông lau canh chua bần...
Còn rảnh và thích khám phá nữa thì ra tuốt biển (~20km nữa), chợ rạch Tráng gì đó cũng quán bình dân nhưng ngon...
Không biết giờ cái món nước cốt bần còn ai làm bán không, chứ có thì mua về dành nấu canh chua, kho cá...đều ngon, lạ miệng.
Khà khà, coi vậy mà chúng khác nhau đó bác.
Thòi lòi màu ko nổi bằng, ko chấm trắng, đầu nhỏ hơn...Đại khái thế!
Thòi lòi vẫn ăn được, tuy ko ngon bằng bống sao.
.Qua cầu cổ chiên 1 đoạn thì đường nhỏ và xấu tệ nhé bác!
Do Bác đi đường Bình Phú đó, vừa qua trạm thu phí Bác rẽ trái đi đường làng trãi nhựa, đẹp mà gần hơn 10km
Cầu cho đi 50km/h, đường dẫn vào và thoát ra 40km/h, đúng bọn điên, đường, cầu rộng thênh thang, xe thì đi có vài chiếc.
Không biết có bắn tốc độ ko nữa, đường lạ có dám chạy đâu.
Kiến nghị ai để chỉnh cái này được bác, em mới đi lễ vừa rồi ức lắm.
Do công trình này mới thông cầu kĩ thuật, còn khối việc phải làm nên tốc độ cho đi chậm đó Bác, chứ thiết kế Cầu CC cho đi 80km/h mà, Bác cứ đê từ từ nhé
Ban đầu em cũng tức như bác nhưng sau nghĩ lại mình chưa tốn phí qua cầu nên chả tức, chỉ tức cái qua cầu Rạch Miễu tới 30 tiền, hơi nhiều đối với em.Cầu cho đi 50km/h, đường dẫn vào và thoát ra 40km/h, đúng bọn điên, đường, cầu rộng thênh thang, xe thì đi có vài chiếc.
Không biết có bắn tốc độ ko nữa, đường lạ có dám chạy đâu.
Kiến nghị ai để chỉnh cái này được bác, em mới đi lễ vừa rồi ức lắm.
Ban đầu em cũng tức như bác nhưng sau nghĩ lại mình chưa tốn phí qua cầu nên chả tức, chỉ tức cái qua cầu Rạch Miễu tới 30 tiền, hơi nhiều đối với em.
Xe 5c Cầu RM 20k còn Cầu CC sẽ thu phí trước Tết AL là 35k lun đó
Cầu 50 thì cũng tạm, đoạn dẫn và thoát 40, e chăng biết chạy sao cả, rất khó chạy, chạy rà rà mà nó bị nhít lên trên 40 hoài ah, có bắn tóc chắc chết, mà thấy Thanh Thuỷ, Kim Hoàng và 16 chỗ chạy ầm ầm.Do công trình này mới thông cầu kĩ thuật, còn khối việc phải làm nên tốc độ cho đi chậm đó Bác, chứ thiết kế Cầu CC cho đi 80km/h mà, Bác cứ đê từ từ nhé
Mấy bạn bán vé đó vui lắm, Escape nó quất 7 chỗ 30k, hên e phát hiện nói nó xe 5 chỗ nên xuống 20k, tụi vé ấy điểu lắm.Xe 5c Cầu RM 20k còn Cầu CC sẽ thu phí trước Tết AL là 35k lun đó
Kinh nghiệm qua trạm thu phí cứ từ tù qsat.
Bác còn mần hội trưởng ăn chơi của Trà Vinh hok? Ko thấy ctrinh mới nhe.
Cầu 50 thì cũng tạm, đoạn dẫn và thoát 40, e chăng biết chạy sao cả, rất khó chạy, chạy rà rà mà nó bị nhít lên trên 40 hoài ah, có bắn tóc chắc chết, mà thấy Thanh Thuỷ, Kim Hoàng và 16 chỗ chạy ầm ầm.
Cố thôi bác, em đi thường nên biết xxx bắn rát lắm TT, KH chạy ầm ầm do nó hỏi mấy xe đổ về thôi . Mọi vấn đề ăn chơi em đã bỏ 2 năm nay rồi, kể từ dạo ấy ah.
Vậy là trước tết đi Trà Vinh qua ngõ Bến Tre sẽ thu phí "đi cầu" 2 lần ^^