Hạng B2
26/12/14
470
140
43
46
Gần tháng rồi em đã trở về Saigon làm việc lại (do làm nông dân ở Dalat khó khăn quá, thu nhập không đủ chi phí cuối tuần xách xe đi off-road :))
Sáng nếu depart khoảng 5h, chỉ 6h sáng là đến Dầu Giây nên ghé cây xăng Huyền Hậu (không phải Huyền Như) xả nước, rửa mặt cho tình táo hoặc làm ly cafe là đủ, chạy tiếp lên khu đèo chuối Madagui lúc 8h ngừng nghỉ ngơi ăn sáng hợp lý hơn. Lên đèo vào Bảo Lộc chỉ hơn 10h sáng nên ăn trưa hơi sớm, hoặc bác chạy lên trạm dừng Đại Nam Việt qua khỏi BL khoảng 20km, còn khoẻ thì thẳng lên Dalat cũng chỉ hơn 12h trưa, ăn trưa xong về nhận phòng khách sạn là vừa.
Vừa qua Đức trọng thay vì rẽ trái vào cao tốc Liên khương, có thể chạy thẳng tiếp QL20, rẽ phải ở ngả 3 Bồng Lai vào trong thăm Dalat Milk, Vinamilk cho tiện. xong trở lại Finom tiếp lên Dalat, hoặc sung sức thì tiện đường tiếp QL27 đến thị trấn D'Ran rẽ trái leo đèo D'Ran thưởng thức cảnh đẹp, chạy ngang đồi chè Cầu Đất, xong vào Dalat chắc cũng đến chiều.
thank bác six...làm luôn cho cái ĐL - SG thank trước:):):):):):)