Mình mới đi hôm tết 2 chiều. Theo mình bác nên đi QL14.
1/ Cảnh đẹp và vắng hơn QL1.
2/ Đường QL14 đẹp, bác chỉ mất 1 đoạn xấu từ cuối đèo lò xo ra tới Đà nẵng.
Quốc lộ 1 thì bị xấu từ Phú yên ra tới Đà nẵng. Chạy sedan toàn canh hố bom không à. EM chạy sedan 1 vòng SG-HN thấy cũng OK. Mỗi tội sập ổ gà hơi phê
))))
1/ Cảnh đẹp và vắng hơn QL1.
2/ Đường QL14 đẹp, bác chỉ mất 1 đoạn xấu từ cuối đèo lò xo ra tới Đà nẵng.
Quốc lộ 1 thì bị xấu từ Phú yên ra tới Đà nẵng. Chạy sedan toàn canh hố bom không à. EM chạy sedan 1 vòng SG-HN thấy cũng OK. Mỗi tội sập ổ gà hơi phê
Vote một phiếu cho QL1.Thanks các pác. Có lẽ em sẽ QL1 thẳng tiến
Đi đường 14 cũng có cái thú vị riêng, nhất là đi đêm một mình dưới trời mưa cao nguyên không một bóng xe, không một bóng người, đường thì "dài hun hút cho mắt thêm sâu" mà nhớ "truyện ma trên đường thiên lý" của mợ Nắng nữa thì phê đã luôn.
Chỉ dám trải nghiệm 1 lần đi đêm vậy, không dám thử lần 2.
Mình mới đi hôm tết 2 chiều. Theo mình bác nên đi QL14.
1/ Cảnh đẹp và vắng hơn QL1.
2/ Đường QL14 đẹp, bác chỉ mất 1 đoạn xấu từ cuối đèo lò xo ra tới Đà nẵng.
Quốc lộ 1 thì bị xấu từ Phú yên ra tới Đà nẵng. Chạy sedan toàn canh hố bom không à. EM chạy sedan 1 vòng SG-HN thấy cũng OK. Mỗi tội sập ổ gà hơi phê))))
QL1 đã tốt hơn nhiều so với tết.
Ổ gà, ổ trâu, hố bom là đặc sản của chúng ta mà, chạy không gặp thấy ... nhớ, he he.