@ cụ NongdanViet
năm xưa tui từ Phường Tư Chợ Cua ra ngã tư Đồng Quê quẹo lên : qua khỏi Ngã ba Chiều Tím, hết cầu "dòng" (Vòng hay Vồng ?) tới ngã ba bến xe mới VL QL1A : hết đường - hỏi thăm đường tới cầu bắc : các cụ xe ôm, xe lôi nghe xong bèn vặc lại : ông muốn tới bắc Bình Minh hay Mỹ Thựn
nhiều Tỉnh miền Tây có xe đạp ôm : mấy nhóc Học sinh lúc rảnh cũng xách xe đạp của ba nó ra "đi khách" kiếm $ ăn bánh : con nít sao chở người lớn nổi ?! không hề gì : thì chú chở con, cho nhiu cũng được !!!!
mẹ ơi xe đạp nó cọc cạch mà đường đất đá cà tưng cà tưng đau ch** thấy bà
năm xưa tui từ Phường Tư Chợ Cua ra ngã tư Đồng Quê quẹo lên : qua khỏi Ngã ba Chiều Tím, hết cầu "dòng" (Vòng hay Vồng ?) tới ngã ba bến xe mới VL QL1A : hết đường - hỏi thăm đường tới cầu bắc : các cụ xe ôm, xe lôi nghe xong bèn vặc lại : ông muốn tới bắc Bình Minh hay Mỹ Thựn

nhiều Tỉnh miền Tây có xe đạp ôm : mấy nhóc Học sinh lúc rảnh cũng xách xe đạp của ba nó ra "đi khách" kiếm $ ăn bánh : con nít sao chở người lớn nổi ?! không hề gì : thì chú chở con, cho nhiu cũng được !!!!
mẹ ơi xe đạp nó cọc cạch mà đường đất đá cà tưng cà tưng đau ch** thấy bà
