Hạng B2
23/2/05
256
16
18
30/4 này em dự định đi Bảo Lộc hít thở không khí trong lành và tận hưởng cái lạnh từ thiên nhiên. Tuy nhiên được nghỉ đến 4 ngày mà ở Bảo Lộc không thì cũng buồn, em nghe nói từ Bảo Lộc có đừong đi Phan Thiết, Bác nào biết cung đường này chỉ giúp em.
 
Hạng B2
23/4/09
329
63
28
Sài Gòn khói bụi
Em tìm trên [link]http://www.vietbando.com/[/link] thì thấy có đường đi, khoảng cách hơn 100km chút. Bác thử kiểm tra xem sao.
 
Hạng B2
11/2/07
116
2
18
54
longldv nói:
30/4 này em dự định đi Bảo Lộc hít thở không khí trong lành và tận hưởng cái lạnh từ thiên nhiên. Tuy nhiên được nghỉ đến 4 ngày mà ở Bảo Lộc không thì cũng buồn, em nghe nói từ Bảo Lộc có đừong đi Phan Thiết, Bác nào biết cung đường này chỉ giúp em.
Từ thị xã Bảo Lộc, bác theo quốc lộ 20 đi về hướng Đà Lạt, qua ngã 3 Phẹc, đến giữa dốc Lê Minh Sanh (gần khu công nghiệp Lộc Sơn) có đương rẽ phải vào Lộc Nam, bác theo đường này đi Phan Thiếc. Đường này đi vào thủy điện Hàm Thuận đó bác.

Chúc bác có kỳ nghỉ vui vẻ.
 
Hạng D
27/5/05
1.056
14
38
somewhere
mới Tết rồi em làm 2 cuốc cả lên/xuống đường Phan Thiết - Di Linh qua đèo Gia Bắc (là nơi mà chuyến xe chở đoàn du khách Nga tham quan Đà Lạt xong quay về Phan Thiết bị rơi xuống vực trong đêm năm 2009)

nhận xét :
- đuờng rất nhỏ hẹp, chỉ đủ 1 chiều xe chạy...nếu xe ngược chiều gặp nhau trên đoạn thẳng còn đỡ chứ tại khúc quanh thì có khi phải de lại nhường đường

- không có quán xá gì trông tươm tất để ăn uống (thật ra toàn tuyến 110KM nên nếu cố thì bỏ bữa phi luôn cũng được)

- cây xăng bơm tay

- em chưa bị, nhưng mà cứ nghĩ chỉ cần 1 chiếc xe hàng/xe tải bị bể vỏ hay hư máy là tắc đường hoàn toàn

- ngồi nói chuyện với mấy người già địa phương có nghe 1 câu "cọp khánh hòa, ma bình thuận" mà cụ thể là đoạn Gia Bắc, trong cả 2 cuộc chiến tranh VN đã bao nhiêu người ở cả 2 bên tham chiến mất mạng trong khu vực rừng thiêng nước độc này...do vậy, đi đêm không được khuyên dùng
SMOKIN.GIF
 
Hạng D
27/5/05
1.056
14
38
somewhere
Song Huong nói:
Từ thị xã Bảo Lộc, bác theo quốc lộ 20 đi về hướng Đà Lạt, qua ngã 3 Phẹc, đến giữa dốc Lê Minh Sanh (gần khu công nghiệp Lộc Sơn) có đương rẽ phải vào Lộc Nam, bác theo đường này đi Phan Thiếc. Đường này đi vào thủy điện Hàm Thuận đó bác.
Chúc bác có kỳ nghỉ vui vẻ.

đường này không xuống thẳng Phan Thiết mà xuống Lương Sơn (cách Phan Thiết 50KM) phải không bác
 
Hạng D
6/7/09
1.950
1.046
113
xe_gi_cung_duoc nói:
mới Tết rồi em làm 2 cuốc cả lên/xuống đường Phan Thiết - Di Linh qua đèo Gia Bắc (là nơi mà chuyến xe chở đoàn du khách Nga tham quan Đà Lạt xong quay về Phan Thiết bị rơi xuống vực trong đêm năm 2009)

nhận xét :
- đuờng rất nhỏ hẹp, chỉ đủ 1 chiều xe chạy...nếu xe ngược chiều gặp nhau trên đoạn thẳng còn đỡ chứ tại khúc quanh thì có khi phải de lại nhường đường

- không có quán xá gì trông tươm tất để ăn uống (thật ra toàn tuyến 110KM nên nếu cố thì bỏ bữa phi luôn cũng được)

- cây xăng bơm tay

- em chưa bị, nhưng mà cứ nghĩ chỉ cần 1 chiếc xe hàng/xe tải bị bể vỏ hay hư máy là tắc đường hoàn toàn

- ngồi nói chuyện với mấy người già địa phương có nghe 1 câu "cọp khánh hòa, ma bình thuận" mà cụ thể là đoạn Gia Bắc, trong cả 2 cuộc chiến tranh VN đã bao nhiêu người ở cả 2 bên tham chiến mất mạng trong khu vực rừng thiêng nước độc này...do vậy, đi đêm không được khuyên dùng
SMOKIN.GIF

Đèo Gia Bắc tuy hẹp nhưng vẫn đi được bác ạ, khá nguy hiểm nhưng không tới mức như bác đã nói, và đèo này không phải là đèo đoàn du khách Nga bị nạn.

Hội Previaclub chúng em có off PT-Dalat đi theo cung đường này hôm tết Tây vừa rồi các bác tham khảo thêm.

[link]http://www.otosaigon.com/forum/m1764769-p74.aspx[/link]
Chúc bác vui.
 
Hạng D
6/7/09
1.950
1.046
113
Bác tham khảo thêm link này nhé :
[link]http://www.otosaigon.com/forum/m2065605.aspx[/link]
 
Hạng B2
11/2/07
116
2
18
54
xe_gi_cung_duoc nói:
đường này không xuống thẳng Phan Thiết mà xuống Lương Sơn (cách Phan Thiết 50KM) phải không bác
Đường này đi theo quốc lộ 55. Đến ngãn 3 gì đó rẻ trái vào đường lộ. Đi thẳng gặp quốc lộ 28. Rẻ phải thì gặp thị xã Phan Thiết. Khoảng 100km.
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
5/4/08
7
4
1
Song Huong nói:
xe_gi_cung_duoc nói:
đường này không xuống thẳng Phan Thiết mà xuống Lương Sơn (cách Phan Thiết 50KM) phải không bác
Đường này đi theo quốc lộ 55. Đến ngãn 3 gì đó rẻ trái vào đường lộ. Đi thẳng gặp quốc lộ 28. Rẻ phải thì gặp thị xã Phan Thiết. Khoảng 100km.

Bác đi sedan hay xe gầm cao ? sedan thì không nên đi đường này nhé mà nên lên Di Linh, rẽ về QL28 cho nó lành như Bác nào đó đã tư vấn. Đường này em đi khoảng cuối 2008, không biết bây giờ đã khá hơn chưa, lúc đó đi = Innova bị .... sa lầy vài lần :mad:, nếu Bác chạy Pajero hay xe offroad thì cung đường này vô tư, rất là
080402cool_prv.gif
. Bác đi QL20 qua trà Trâm Anh 1 đoạn, vừa hết thị xã BLộc thì có ngã rẻ phải xuống QL55 - đi Đa Mi - Hàm Thuận (dân Bảo Lộc hay gọi là đường đi Lòng Hồ). Đoạn từ ngã rẽ đến hết 2 nhà máy thủy điện:

Đường tốt, chạy rất vui vì có lúc mưa lúc không (em đoán do qua núi ;) )

IMG_6748.JPG


IMG_6749.JPG


Tới ngã 3 ... gì gì đó bắt buộc Bác phải rẽ trái qua DT 714 vì ... hết đường đi thẳng :). Đường đi sẽ trở thành thế lày:

IMG_6845.JPG


Hoặc có thể thế này
IMG_6848.JPG


Chạy "cung đường đau khổ và trải nghiệm" :D một đoạn thì Bác phải rẽ phải, có cái bảng nhưng lúc đó đang hoang mang do không biết đường nên em không chụp hình, tốt hơn hết là Bác bám theo xe khách / xe tải xuống Phan Thiết:

Đường tốt hơn:
IMG_6863.JPG


Bác ra sẽ gặp đoạn cuối của QL28, rẽ phải chạy thẳng là đến Phan Thiết thôi. Chúc Bác đi vui :)
 
Hạng B2
27/3/10
195
23
18
cái đường này là tới ngã 3 Đại Bình quẹo phải xuống phải k bác?