Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Đúng rồi đó bác! Đường ít xe ô tô, không sợ ùn tắc như QL1 đoạn Tân Tạo, cầu vượt An Sương. Ngắm cảnh miền quê thấy nhẹ cái đầu và thấy cuộc sống thanh bình hơn nhiều!xe reo nói:Bác đi Cần Thơ - Tiền Giang - QL1A, ngã 4 An Sương rẽ trái - đi tiếp khoảng 40km là tới cầu vượt Củ Chi. Đường tốt, xe tải + xe khách đông như quân Nguyên nên chạy phải cẩn thận.
Hoặc bác đi Cần Thơ - Tiền Giang QL1A đến địa phận Long An thì có nhánh rẽ trái hỏi đường đi về Đức Hoà - đến Đức Hoà hỏi đường về Hậu Nghĩa - đến TT Hậu Nghĩa thì hỏi đường ra ngay cầu vượt Củ Chi. Đường tốt, ít xe nhưng chó rất nhiều (do nông thôn mừ), lách chó hơi mệt. Đi xe máy thì em ủng hộ đường này cho ít xe tải, chạy đỡ sợ.
* Tới đó muốn kiếm đồng bọn giao lưu thì PM quachbao, nhà hắn ngay chợ Củ Chi, cũng ngay cầu vượt luôn. Hoặc liên hệ bác dathuong cũng hơi gần gần, tửu lượng khét tiếng luôn đoá.
Bác đi cao tốc rẽ xuống Bến Lức , chạy 1 đường vào Đức Hòa ra Củ Chi . Đường nhựa hơi dằn tí . Được cái ít xe , dễ đi o thấy xxx , gần , thoải mái , cho xxx thành phố đói luôn . Ít đi chạy QL 1 , 22 làm mồi thơm cho mấy ảnhxe reo nói:Bác đi Cần Thơ - Tiền Giang - QL1A, ngã 4 An Sương rẽ trái - đi tiếp khoảng 40km là tới cầu vượt Củ Chi. Đường tốt, xe tải + xe khách đông như quân Nguyên nên chạy phải cẩn thận.
Hoặc bác đi Cần Thơ - Tiền Giang QL1A đến địa phận Long An thì có nhánh rẽ trái hỏi đường đi về Đức Hoà - đến Đức Hoà hỏi đường về Hậu Nghĩa - đến TT Hậu Nghĩa thì hỏi đường ra ngay cầu vượt Củ Chi. Đường tốt, ít xe nhưng chó rất nhiều (do nông thôn mừ), lách chó hơi mệt. Đi xe máy thì em ủng hộ đường này cho ít xe tải, chạy đỡ sợ.
* Tới đó muốn kiếm đồng bọn giao lưu thì PM quachbao, nhà hắn ngay chợ Củ Chi, cũng ngay cầu vượt luôn. Hoặc liên hệ bác dathuong cũng hơi gần gần, tửu lượng khét tiếng luôn đoá.
Đi 2B thì đi đường ngoài đi bác chủ, đi đường trong bể bánh là khóc luôn nhé...xe reo nói:Bác chủ thớt đi bằng 2B bác anhtuanbp2011 ơi, đâu lên cao tốc được.