Hạng B2
6/5/07
174
483
63
Em updates đoạn bắt đầu vào Núi Thành-Quảng Nam đương xấu lắm nhé các bác,người ta đang làm.
 
Tập Lái
12/10/09
44
38
18
"Kiến thức mà không có thực hành là lý thuyết suông,
Thực hành mà không có lư thuyết là thực hàn mù quáng"
nghe người ta nói vậy cũng có lý anh nhỉ. Học lái xong lên 4r học hỏi thêm rồi ít dùng sau thời gian quên sạch à. Mà không tích lũy kiến thức vác xe ra đường thì không chỉ mình ngại mà mọi người đi đường không chỉ ngại không mà còn ái ngại nữa. Hì hì.
Phải kết hợp thôi anh, lúc đầu gần nhà rồi xa dần... ngồi vào xe sẽ thoải mái, hết ngại.
Anh nhớ một điều là khoongh được sợ người khác cười mình dốt. Mình đốt thật thì mình mới phải tập luyện mà. Chỉ cần mình khiêm tốn và cầu tiến bộ.
ngày xưa lúc xuống phà Ròn có anh lái chiếc sedan về thăm quê. Cứ đứng mãi không đi như là về thăm mẹ, bồi hồi ngắm dòng sông quê. Các xe sau không đi được bấm còi inh ỏi, có xe còn chửi um lên. Lúc đó anh mới dám nói : "xuống phà dốc cao thấy mẹ, có dám xuống đếch đâu mà xuống, ông nào lái xe xuống hộ cái". Mấy bác tài phì cười cho người lái xe xuống phà dùm.
Tích lũy mỗi ngày một ít rồi lái xe sẽ thoải mái thôi anh.
Bac nay rat thuc te va cung rat nhiet tinh huong dan ae.