Hạng D
31/8/10
1.559
1.907
113
em vẫn không bao giờ tin các bác chạy đúng luật toàn tiếng mà từ nội thành tphcm xuất phát ra đến trung tâm nha trang 7 tiếng mà còn có thời gian nghỉ nữa chứ
Hôm nào đi em mời bác ngồi bên xem em chạy có đúng luật hay k? Nếu bác đòi 100% thì không thể vì có đôi lúc chạy qua 90 mà mình k biết nhưng không phải mình cố tình chạy quá giới hạn cho phép.
 
  • Like
Reactions: long265
Hạng B2
8/3/11
356
1.195
123
Ngày 1&2 em k bàn. Nhưng ngày 3 bác nên đi theo đường HCM ra La Vang luôn, sau đó chiều bác có thể quay vào Huế hay ngủ lại La Vang. Chiều về bác đi theo QL1 là trọn đôi đường.
- bàc nongnoc Cho e hỏi đg HCM từ nAm Giang --> quảng trị ---> la vang , xe Grandis đi OK hả bác ?, đg nhỏ nhưng tốt là e OK rồi, trên xe toàn cựu binh từ U60 trở lên nên ko lo vụ đg vắng .
Bác baolamanhBRVT có nói đg đoạn này nhỏ nhưng ko biết có tốt ko , em chỉ sợ đg xấu phải bò 20, 30 km/h thôi.
từ đg HCM , muốn tới lavang, phải rẽ xuống quảng trị rồi theo QL1 vòng lại lavang hay có đg rẽ thẳng từ đg HCM xuống lavang hả bác? Vì em tra GGmap, ko có đg rẽ thẳng xuống lavang
 
Hạng D
31/8/10
1.559
1.907
113
- bàc nongnoc Cho e hỏi đg HCM từ nAm Giang --> quảng trị ---> la vang , xe Grandis đi OK hả bác ?, đg nhỏ nhưng tốt là e OK rồi, trên xe toàn cựu binh từ U60 trở lên nên ko lo vụ đg vắng .
Bác baolamanhBRVT có nói đg đoạn này nhỏ nhưng ko biết có tốt ko , em chỉ sợ đg xấu phải bò 20, 30 km/h thôi.
từ đg HCM , muốn tới lavang, phải rẽ xuống quảng trị rồi theo QL1 vòng lại lavang hay có đg rẽ thẳng từ đg HCM xuống lavang hả bác? Vì em tra GGmap, ko có đg rẽ thẳng xuống lavang
Đường nó nhỏ hơn ql14 chút xíu thôi bác nhưng đi vẫn thoải mái. Grandis thì cứ vô tư mà phang đường láng đẹp nhưng quanh co.
Hôm em đi là ra Đông Hà và đi thẳng tiếp ra Hà Tĩnh chứ k ra ql1.
 
Hạng B2
26/1/15
189
335
63
53
Coi chừng CSGT Huế bắn tốc độ láo đoạn tránh Huế nhé !!! Bắn 2 nơi trên đường tránh. Tôi từ HT đi vô Nam bị bắn láo, vào chiều 22/6, chạy 80 nó bắn lên 92km. Bây giờ còn bị giam bằng ngoài đó, nếu cho xxx 1 chai là xong, nhưng tôi chấp nhận lấy BB, rất ấm ức, quyết không cho chó ăn 1 miếng C.. nào. Thà mất 2tr500.Chiến với nó 1 lát rồi đi. Tôi đã chuyển tiền phạt và BB ra dịch vụ Bưu điện Phú lộc, phí d.vụ tổng gần 200 ngàn nữa.
Không đâu như Huế, chiều hôm đó tôi thấy 3 trạm trong khoảng 30 km. Hình như ở nhà xxx đói ăn hay sao mà tràn ra đường, nguyên 1 bầy cắn bậy nhiều thế !!!
Tôi đã về quê 5 lần tự lái, quan điểm đi đường dài tôi không bao giờ chạy quá tốc độ, nhanh lẹ 1 tý mà bị xxx vịn vào cũng thành chậm.
Hôm đó tôi có ghé Lăng Minh Mạng, khi đi ra 1 khúc là có 1 trạm bắn tốc độ, xe bị vịn lại nhiều lắm, tôi vừa nghĩ, chạy chi cho nhanh để bị vịn, ai dè vào hết đường tránh, 1 xxx chỉ gậy vào xe tôi !!! Tôi ngạc nhiên vì không hiểu mình bị lỗi gì ! Sau này, tôi nghĩ lại, nó thấy xe biển số ở xa là nó vịn lại, vì không ai có thời gian ở lại mà chiến được với nó. Chính vì trạm 1 xe bị chặn rất nhiều, sợ ùn tắc nên trạm 2 ở sau hốt lại. Nó quyết không bỏ sót.
Xxx Huế chỉ thua anh xxx Đồng nai tý xíu thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
16/2/11
993
700
93
QL1 giờ cũng ok lắm bác, em mới làm chuyến SG-Nghệ an, mỗi chiều đi hai ngày, đường đẹp thông thoáng, vượt xe đỡ căng thẳng hơn QL14.
 
Hạng B1
16/1/13
68
67
18
QL1 giờ cũng ok lắm bác, em mới làm chuyến SG-Nghệ an, mỗi chiều đi hai ngày, đường đẹp thông thoáng, vượt xe đỡ căng thẳng hơn QL14.
Tôi chuẩn bị làm chuyến SG-Vinh. Nhờ bác tư vấn nơi ăn dọc đường. Lưu ý xxx đoạn nào, chỉ sợ bọn nó băt ẩu. Tks bác
 
Hạng B1
6/3/15
77
79
18
Bác chủ đi đ14 đê và nên ngủ tại Thánh địa La vang. Đội hình bác chiến thế thì gặp họa nếu ai gây vào . E không là dân Công giáo nhưng chiều muộn hôm đó thăm tđ La vang thấy ơn ớn là lạ. Giờ tốn tiền tìm kiếm cái sờ sợ thinh thích đó lắm nghe. Ql 1 đi khi vợ cả ở nhà mặt xị ra vài ba phút gọi lần.
 
Hạng C
16/2/11
993
700
93
Tôi chuẩn bị làm chuyến SG-Vinh. Nhờ bác tư vấn nơi ăn dọc đường. Lưu ý xxx đoạn nào, chỉ sợ bọn nó băt ẩu. Tks bác
bác định đi mấy ngày? Nếu hai ngày thì phải xuất phát sớm tầm 4h sáng, ngày đầu còn háo hức nên quất luôn ra đến Quãng Ngãi, để ngày hôm sau cho nhàn. ( ngược lại thì hôm vào bác quất luôn đến Quy Nhơn). Dọc đường QL1 thì chỗ nào cũng có ăn, nghĩ hết, tuy nhiên nên tìm nhà nghĩ rộng một tý có chỗ đậu xe cho an toàn. Chạy khoảng 2 tiếng thì nên dừng nghĩ khoảng 5-10 phút đi lại cho thoải mái, buổi sáng đầu tiên chạy thì chưa thấy mệt nhưng nếu không dừng nghĩ đi lại ít phút thì ngày hôm sau sẽ rất đuối, kinh nghiệm của em qua lần về và lần vào cho thấy.
- Tiếp nữa là ví lái cả ngày nên sẽ mỏi tay, nên phải thay đổi hai tay để lái, chỉ lúc vượt là nên dùng hai tay, còn lại nên dùng 1 tay để tay kia nghĩ.
- Để nhanh hơn thì bác nên đi đường tránh nếu có khi qua các tĩnh nhé, cứ theo biển báo đi Hà Nội là theo đường tránh. Chỗ nào đường phân làm hai mà không có biển báo thì đường nào cũng được.
- xxx thì chủ yếu bắt tốc độ thôi, nếu mình đi đúng thì không có gì phải sợ đâu bác. Tuy nhiên thấy anh em OS phàn nàn về xxx Huế, thì khi qua đó thì nhẹ chân ga tý, đường 90 thì chạy 80, còn 80 thì nên chạy 70. Nếu không an tâm nữa thì cứ chạy sau xe tải đường dài, nhóm này thuộc đường rồi nên cứ giữ khoảng cách với họ là được.Qua Huế thì cứ chạy thoải mái theo tốc độ cho phép.
- QL1 giờ chủ yếu hai làn mỗi chiều, để an toàn khi vượt xe tải thì bác nên còi và nháy đèn cho chắc. Công nhận là sau chuyến gần xuyên việt vừa rồi, có nhiều trãi nghiệm và giờ nghĩ đến các chặng ngắn như SG-đà lạt hay SG-nha trang thấy nhẹ nhàng thật. Chúc bác có chuyến đi an toàn, xong về report nhé.
 
Hạng B1
16/1/13
68
67
18
Ngày4/7 khỡi hành bác oi, đi chơi nên cũng từ từ. Ngày 1 ngủ Nha Trang, ngay 2 ngủ Q Nhơn. Bác cho hỏi ăn sáng ở đâu đoạn tp HCM - P Thiết. Tks bác
 
Hạng B2
8/3/11
356
1.195
123
Em cám ơn các bác lắm , như vậy là Thoòng tin đường xá OK , xxx cũng đã biết các trạm phục kích bắn Láo ! chỉ thêm Thoòng tin quán ăn dọc đường hay tại TP nữa là OK