Hạng D
25/7/10
1.664
28
48
43
Dzép nói đúng, thống kê rỏ ràng thế mà vẫn bị lọt. Cơ cấu hết rồi, bây giờ mún đc thì Dzép phải đi đêm thôi
 
Tập Lái
5/11/13
26
0
0
postmansmile nói:
Dzép nói đúng, thống kê rỏ ràng thế mà vẫn bị lọt. Cơ cấu hết rồi, bây giờ mún đc thì Dzép phải đi đêm thôi



Chính xác. Phe đảng và lợi ích nhóm đã xuất hiện
 
Hạng F
20/1/10
5.847
7.317
113
www.viettranyen.com
Joseph_Nguyen nói:
ronglua nói:
Joseph_Nguyen nói:
Làm HT, HP và OSOM sướng nhỉ, kg cần TM và CK


Chắc BĐH diễn đàn OS ưu ái cho công vác tù và trong một năm vừa qua đó bác!

Đền bù giải tỏa như vậy chẳng công bằng tí nào.
Trời! sao lại ko công bằng bác Zép ơi? mấy người này ko ăn lương, ko được gì sất mà phải làm dâu trăm họ mà? Em biết có những hội mà việc HT, HP đùn đẩy nhau thấu chết mà ko ai muốn làm chỉ vì mất thời gian, khi vui ko ai khen hay cám ơn, mà có chuyện gì thì họ bị réo mệt lắm... (đó là em hóng được bên CNL rồi vô đây chém gió cho nó xôm chứ... chưa từng trải qua ngày nào đâu ạ):)

Nói đến chữ công bằng em nhớ câu chuyện này: một anh chàng nằm dưới gốc cây bàng, hắn suy nghĩ:"Đời bất công thiệt, cây bàng bự chảng vậy thì trái nhỏ xíu hết, còn cây bí nhỏ thì trái lại bự chảng! thiệt ko công bằng!"... Vừa nghĩ hắn vừa lim dim mắt tính ngủ, ai dè ngọn gió lùa qua làm một trái bàng rớt vô mặt hắn, giật mình ngồi thẳng dậy hắn lẩm bẩm:"Đời mà công bằng thì... chết mịa mình rồi"!!!
24.gif

Thôi vui lên, vô OS rong chơi cho vui quên ngày tháng thôi mà...
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
25/7/10
1.664
28
48
43
Ha....ha.........ý Mợ Nắng nói Dzép nằm hả miệng chờ Bàng rụng à ka.....ka.....
Ai lai kịt ^_^
 
Hạng F
7/4/09
12.426
6.649
113
HCMC
www.flickr.com
NắngSG nói:
Joseph_Nguyen nói:
ronglua nói:
Joseph_Nguyen nói:
Làm HT, HP và OSOM sướng nhỉ, kg cần TM và CK


 Chắc BĐH diễn đàn OS ưu ái cho công vác tù và trong một năm vừa qua đó bác!

Đền bù giải tỏa như vậy chẳng công bằng tí nào.
Trời! sao lại ko công bằng bác Zép ơi? mấy người này ko ăn lương, ko được gì sất mà phải làm dâu trăm họ mà? Em biết có những hội mà việc HT, HP đùn đẩy nhau thấu chết mà ko ai muốn làm chỉ vì mất thời gian, khi vui ko ai khen hay cám ơn, mà có chuyện gì thì họ bị réo mệt lắm... (đó là em hóng được bên CNL rồi vô đây chém gió cho nó xôm chứ... chưa từng trải qua ngày nào đâu ạ):)
 
Nói đến chữ công bằng em nhớ câu chuyện này: một anh chàng nằm dưới gốc cây bàng, hắn suy nghĩ:"Đời bất công thiệt, cây bàng bự chảng vậy thì trái nhỏ xíu hết, còn cây bí nhỏ thì trái lại bự chảng! thiệt ko công bằng!"... Vừa nghĩ hắn vừa lim dim mắt tính ngủ, ai dè ngọn gió lùa qua làm một trái bàng rớt vô mặt hắn, giật mình ngồi thẳng dậy hắn lẩm bẩm:"Đời mà công bằng thì... chết mịa mình rồi"!!!
24.gif

Thôi vui lên, vô OS rong chơi cho vui quên ngày tháng thôi mà...

Ý em nói kg công bằng ở chỗ là 1 năm trời vác tù và mà chỉ có 1 chầu nhậu thôi đó.