tuan rau nói:Rồng lửa ..... thăng gồi! Em đăng ký 1L nha bác Gồng.( Xiền em chuyển sau nhé!)
Hqua mà bác đi off thì không cưỡng lại được việc đóng xèng đâu
tuan rau nói:Rồng lửa ..... thăng gồi! Em đăng ký 1L nha bác Gồng.( Xiền em chuyển sau nhé!)
Mợ Goff đã cho lịch cụ thể từ 5-8/12,bác bận off thì cứ việc...nhưng phải có ý kiến cụ thể là ngày nào trong lịch thì tập dợt,nếu chưa thể thu xếp thì xin lỗi và hẹn ngày mai chủ động gọi lại cho mợ Goff...chứ ai lại: Bữa khác alo trước cho anh nha! Thẳng thắn phê bình phong cách làm việc tuỳ tiện và hời hợt của bác,mong rút kinh nghiệm ngay.ronglua nói:Hôm nay anh bận off đồng hương Quảng Ngãi rồi. Bữa khác alo trước cho anh nha!Goffee nói:túm cái váy lại là khi nào bác Nắng xuất hiện để tập zic zag. Em đề xuất anh em ta chạy qua nhà bác Rồng vừa trống trải vừa có thầy kèm. Ý bác Rồng thế nào ah? Ngày mai và ngày mốt em phải ra Hà Nội. Em chỉ rảnh được từ ngày 5 đến ngày 8.12. Hoặc chiều hôm nay. Các bác cho em ý kiến.
Để chiều nay em thử ra khu đất trống trên đường đi Cần giờ về thử ... zik zak coi mình có đủ trình không đã bác nhé. Nếu lão nhà em chấm ok thì em xin tham gia ạ. Cám ơn bác nhiều!Goffee nói:túm cái váy lại là khi nào bác Nắng xuất hiện để tập zic zag. Em đề xuất anh em ta chạy qua nhà bác Rồng vừa trống trải vừa có thầy kèm. Ý bác Rồng thế nào ah? Ngày mai và ngày mốt em phải ra Hà Nội. Em chỉ rảnh được từ ngày 5 đến ngày 8.12. Hoặc chiều hôm nay. Các bác cho em ý kiến.
Em chưa bao giờ chạy zik zak, có kinh nghiệm gì ko truyền lại em một ít!Mr Fil nói:Đường Cần Giờ đẹp, rộng. Hai bên rừng yên tĩnh, dẫn lão ta vào rừng thử dzích dzắc xem cảm giác thế nào nha Mợ![]()
![]()
![]()
Tham gia cuộc chơi vui vẻ nhiệt tình là quý mợ ạ,trình nào cũng được,dzưng mờ mợ định zic zắc bằng xe tăng à?NắngSG nói:Để chiều nay em thử ra khu đất trống trên đường đi Cần giờ về thử ... zik zak coi mình có đủ trình không đã bác nhé. Nếu lão nhà em chấm ok thì em xin tham gia ạ. Cám ơn bác nhiều!Goffee nói:túm cái váy lại là khi nào bác Nắng xuất hiện để tập zic zag. Em đề xuất anh em ta chạy qua nhà bác Rồng vừa trống trải vừa có thầy kèm. Ý bác Rồng thế nào ah? Ngày mai và ngày mốt em phải ra Hà Nội. Em chỉ rảnh được từ ngày 5 đến ngày 8.12. Hoặc chiều hôm nay. Các bác cho em ý kiến.