Em mới đi Quảng Bình về đây.Cứ đúng tốc độ mà phang bác ạ.Chả xxx nào hỏi.À quên bị 3 lần:
Lần 1: chở gấu đi mua giày ở Huế bạn đêm ghé vài 3 tiệm chạy ra quên bật đèn. Tuýt tuýt 1 xxx ở ngã tư chào nghiêm chỉnh:Tôi nhắc nhở anh chị......rồi cho đi Em giúi 50k cafe.Thankiu thanhkiu
Lần 2: Chạy qua cầu trang tiền gần chợ Đông Ba lúc 12 h qua cầu Tuyt còi>cấm theo h cao điểm.Lại làm hư xxx = cái mà ai cũng cần.
Lần 3 : chạy vào gần đến địa phần Ninh Thuận có 1 đoạn đồng trống.Nếu cho phép thì có khí phải quất >100km/h.Em chạy ghim đúng 80km( có khi lấn 81-83 gì đó) Chạy gần tới địa phận Tuyt tuyt tuyt.Em bảo vơi Gấu: chết mẹ dính tốc độ rồi. nhưng nghĩ 81=83 thôi mà.Soạn lấy giấy tờ để trình mở cửa cái nghe thôi còi tuyt tuýt: nhìn sàng kia đường thấy xxx vẫy gậy ra hiệu bảo đi đi.Gấu bảo hồi nãy thấy xxx dò danh sách hay gì ấy.
Em chạy từ SG-Nha Trang nghỉ chơi 1 -2 ngày.
Nha trang Huế: đi lúc 7 h sáng ra tới Huế lúc 7h30 tối.Chạy đúng tốc độ.Nghỉ chơi 1 -2 ngày sau đó ra Quảng Bình.
Kinh nghiệm của em

uy trì đúng tốc độ đúng lane.
Tranh thủ Vượt và duy trì tốc độ.nhưng ko vượt ẩu nha.Cái này nó hơi nhạy cảm chút vì sợ các bác chê em ẩu.Nhưng ý em là thế này:Gặp 1-2-3 xe đi trước nếu tốc độ họ 70-80km thì mình đu theo cũng được.nhưng nếu <70 thì nên tranh thủ lựa thời cơ để vượt sau đó duy trì tốc độ của mình.
Còn đường xá thì tốt chỉ đoạn Phú yên đoạn tránh Tuy Hoà hơi bay bay tý.hihi quê Gấu em đấy,
Lúc chạy vào thì từ Đà Nẵng chạy vào Nha Trang em nghỉ 1 đêm sáng sau fi vào SG