Hạng D
21/5/09
1.087
81
48
Chủ thớt chạy 1 tài nếu đủ sức khỏe thì làm 1 mạch từ Sg 5h sáng thì tầm 12h đêm hôm đó đến Đà Nẵng ( 2 Tài thì đến sớm hơn). Không cần dừng ngủ lại. Đường QL1A chạy bình thường, ăn trưa Cam Ranh, ăn chiều Qui Nhơn, đạp thẳng ra ĐN.
Còn muốn đã hơn nữa thì 5h chiều xuất phát, chạy xuyên đêm thì 11h trưa hôm sau đến ĐN. E chạy tuyến này hoài.
 
Hạng D
14/9/05
2.651
137
63
MORRISON EXPRESS VN
quangly nói:
Chủ thớt chạy 1 tài nếu đủ sức khỏe thì làm 1 mạch từ Sg 5h sáng thì tầm 12h đêm hôm đó đến Đà Nẵng ( 2 Tài thì đến sớm hơn). Không cần dừng ngủ lại. Đường QL1A chạy bình thường, ăn trưa Cam Ranh, ăn chiều Qui Nhơn, đạp thẳng ra ĐN.
Còn muốn đã hơn nữa thì 5h chiều xuất phát, chạy xuyên đêm thì 11h trưa hôm sau đến ĐN. E chạy tuyến này hoài.
Cái này em chạy rồi, thích lắm nhưng tài phải đủ sức khỏe và máu lên não cơ:D 4g sáng - 10 giờ đêm tới Đà Nẵng, em tranh thủ chạy lúc xe khách xe tải tấp vào ăn trưa ăn tối nên cũng thoải mái
 
Hạng C
17/1/11
728
286
63
chạy từ Sg ra Đà nẵng luôn một mạch xong ngủ luôn 2 ngày sau mới khỏe lại thì chạy làm gì, cứ tà tà đi 2 ngày cho nhàn thân mà đỡ cực.
ngày đầu bác cứ xuất phát khoảng 6g sáng tới Phú yên tầm 5-6g chiều, bác hỏi KS Sĩ Kim ở khoảng 300k phòng 2 giường, sạch đẹp. tối ăn ở Phú yên cũng ngon và rẻ, sáng hôm sau dậy 6ăn sáng uống cà phê tới 7g xuất phát tới 3-4 giờ là tới đà nẵng rồi (chạy tà tà ngắm cảnh cho vui).
đi xa mà thức 1 - 2 giờ sáng đi quá nguy hiểm vì tài xế đâu khỏe và tỉnh táo như khi ngủ đủ giấc, tết này e cũng xuất phát 6g sáng đi tàn tàn ghé chỗ này chỗ kia chụp hình tắm biển mà tới 6g30 đã tới Phú yên rồi.
chúc bác có chuyến đi vui ve