Bác rẽ vào cây xăng là thấy cái cổng của SASCO to đùng ạ. Bác cứ hiên ngang dừng xe trước cổng, hỏi bảo vệ là bác muốn giữ xe qua đêm là được.Azinomoto nói:Cổng vào gửi xe là ở cây xăng hả bác ?fly_us nói:Ở đó là Sasco, trong giờ hành chính thì bác cứ hiên ngang lái vào nói là gửi qua đêm, 50k/đêm. Trong giờ hành chính thì sẽ có người viết thẻ, còn ngoài giờ thì hoặc là bác lên trước, cầm theo CMND để viết thẻ sẵn, hoặc là cứ để đó khỏi thẻ cũng được.asiantiger nói:Mình sắp có việc đi Hà Nội, nên định cho bà hai qua đêm 1,2 tối ở TSN.Nghe nói là gần cây Xăng ở cổng thu phí (chiều ra) có bãi giữ xe nhận gửi qua đêm. Bác nào rành cho vài thông tin chỉ dẫn giúp nhé. Cảm ơn các bác.
Vô cửa bảo vệ chỉ nhiệt tình lắm, ko có gì khó cả.
Bác để từ sáng đến tối thì chịu khó nói bảo vệ là tính gửi 2 ngày, tốn 100k. Chứ tính 1 ngày không được đâu ạ. Đợt đi công tác em gửi từ 4h sáng tới 10h tối em cũng nói vậy mới gửi được.quang2203 nói:Vậy gui oto tu sang đến tối được ko mấy bác
Tuần trước em ghé lúc 5g sáng thì BV bảo hết chỗ.
Chỗ này ngoài giờ lúc gởi được lúc không. Chẳng hiểu sao.
Trong giờ hành chính thì OK.
Cuối cùng em chạy qua Siêu thị Parkson gởi thì OK.
Nói chung tùy vào xe Bác đi nhé. Xe cỏ thì OK. Xe xịn thì taxi cho lành.
Các Bác phải nghỉ đến mùa mưa. Phải đi bộ rất xa. Xe đẩy hành lý thì không đi xa được. Chỉ tới chỗ để gắn máy thôi.
Taxi mà đón đi một đoạn họ oánh chết.
Chỗ này ngoài giờ lúc gởi được lúc không. Chẳng hiểu sao.
Trong giờ hành chính thì OK.
Cuối cùng em chạy qua Siêu thị Parkson gởi thì OK.
Nói chung tùy vào xe Bác đi nhé. Xe cỏ thì OK. Xe xịn thì taxi cho lành.
Các Bác phải nghỉ đến mùa mưa. Phải đi bộ rất xa. Xe đẩy hành lý thì không đi xa được. Chỉ tới chỗ để gắn máy thôi.
Taxi mà đón đi một đoạn họ oánh chết.
Last edited by a moderator:
Vì 3 cái đó mà em lúc nào cũng đi taxitaythi nói:Tuần trước em ghé lúc 5g sáng thì BV bảo hết chỗ.
Chỗ này ngoài giờ lúc gởi được lúc không. Chẳng hiểu sao.
Trong giờ hành chính thì OK.
Cuối cùng em chạy qua Siêu thị Parkson gởi thì OK.
Nói chung tùy vào xe Bác đi nhé. Xe cỏ thì OK. Xe xịn thì taxi cho lành.
Các Bác phải nghỉ đến mùa mưa. Phải đi bộ rất xa. Xe đẩy hành lý thì không đi xa được. Chỉ tới chỗ để gắn máy thôi.
Taxi mà đón đi một đoạn họ oánh chết.
Gởi xe gì hồi hộp vậy, không cho ko lẽ phi về nhà thì trễ mất!!taythi nói:Tuần trước em ghé lúc 5g sáng thì BV bảo hết chỗ.
Chỗ này ngoài giờ lúc gởi được lúc không. Chẳng hiểu sao.
Trong giờ hành chính thì OK.
Cuối cùng em chạy qua Siêu thị Parkson gởi thì OK.
Nói chung tùy vào xe Bác đi nhé. Xe cỏ thì OK. Xe xịn thì taxi cho lành.
Các Bác phải nghỉ đến mùa mưa. Phải đi bộ rất xa. Xe đẩy hành lý thì không đi xa được. Chỉ tới chỗ để gắn máy thôi.
Taxi mà đón đi một đoạn họ oánh chết.
Bên Parkson cho gởi qua đêm? Phí bao nhiêu vậy mấy bác? Cám ơn
Nhờ thớt này mà tuần vừa rồi đi công tác em biết để gửi ở SASCO. Bảo vệ nhiệt tình (giờ hành chính), không thấy khó dễ gì cả.
Ack, các bác cẩn thận nhé, bữa trước em gởi lúc 12h trưa mà nó ko nhận nói hết giờ người quản lý ở đó nghỉ trưa rồi, làm em tí nữa là trễ chuyến bay, phải chạy cách đó hơn cây số để gởi.
Bác cứ nói là đậu không cần thẻ cũng được thì sẽ được chỉ vô đậu đàng hoàng ạ.ThaibinhLT nói:Ack, các bác cẩn thận nhé, bữa trước em gởi lúc 12h trưa mà nó ko nhận nói hết giờ người quản lý ở đó nghỉ trưa rồi, làm em tí nữa là trễ chuyến bay, phải chạy cách đó hơn cây số để gởi.