Tâm sự của thím Xìu
Đ. tự cắt của quý của mình, luộc chín để không thể nối lại được và khi mọi người phát hiện ra thì đã muộn.
Câu chuyện xảy ra ngày 5/4 tại một xóm nhỏ ở thị trấn Phú Hòa, huyện Thanh Oai, tỉnh An Giang.
Người thanh niên có hành động kì lạ ấy tên Ph. Đ., năm nay 28 tuổi. Trước đó, Đ. cũng đã tính toán và nấu sẵn nồi nước.
Lúc Đ. 'xuống tay' cũng là lúc nước réo sôi. Đ. thản nhiên nhặt của quý của chính mình bỏ vào nồi nước luộc chín để mọi người vô phương cứu chữa.
Đ. đã được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh An Giang.
Ảnh minh họa
Hàng xóm bị một phen náo động còn cha mẹ Đ thì gào lên: 'Trời ơi, có một thằng con trai mà nỡ lòng nào nó…' rồi ngất lên ngất xuống.
Mấy ngày nay, đau buồn chuyện con trai nên cha mẹ Đ. cáu gắt, hạn chế tiếp xúc mọi người.
Theo tìm hiểu, Đ. là con trai duy nhất của gia đình nên bố mẹ rất kỳ vọng anh lấy vợ sinh con.
Năm nay 28 tuổi, lại ăn chay trường nên người nhà lo lắng Đ. chỉ muốn đi tu, vì vậy càng thúc ép cưới vợ.
Nhưng lần nào, cuộc vận động cũng kết thúc bằng sự giận dỗi của Đ.
Đ. tâm sự: 'Khi làm chuyện này, em biết hàng xóm cười cợt, người quen có người chê trách bảo em từ nay là thằng… đái ngồi.
Rồi thêm sự giễu cợt bóng gió… Nhưng em làm em chịu, không trách ai hết. Em chỉ muốn yên thân để tịnh tâm và lo nuôi người thân thôi… '.
Đ. tự cắt của quý của mình, luộc chín để không thể nối lại được và khi mọi người phát hiện ra thì đã muộn.
Câu chuyện xảy ra ngày 5/4 tại một xóm nhỏ ở thị trấn Phú Hòa, huyện Thanh Oai, tỉnh An Giang.
Người thanh niên có hành động kì lạ ấy tên Ph. Đ., năm nay 28 tuổi. Trước đó, Đ. cũng đã tính toán và nấu sẵn nồi nước.
Lúc Đ. 'xuống tay' cũng là lúc nước réo sôi. Đ. thản nhiên nhặt của quý của chính mình bỏ vào nồi nước luộc chín để mọi người vô phương cứu chữa.
Đ. đã được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh An Giang.
Ảnh minh họa
Hàng xóm bị một phen náo động còn cha mẹ Đ thì gào lên: 'Trời ơi, có một thằng con trai mà nỡ lòng nào nó…' rồi ngất lên ngất xuống.
Mấy ngày nay, đau buồn chuyện con trai nên cha mẹ Đ. cáu gắt, hạn chế tiếp xúc mọi người.
Theo tìm hiểu, Đ. là con trai duy nhất của gia đình nên bố mẹ rất kỳ vọng anh lấy vợ sinh con.
Năm nay 28 tuổi, lại ăn chay trường nên người nhà lo lắng Đ. chỉ muốn đi tu, vì vậy càng thúc ép cưới vợ.
Nhưng lần nào, cuộc vận động cũng kết thúc bằng sự giận dỗi của Đ.
Đ. tâm sự: 'Khi làm chuyện này, em biết hàng xóm cười cợt, người quen có người chê trách bảo em từ nay là thằng… đái ngồi.
Rồi thêm sự giễu cợt bóng gió… Nhưng em làm em chịu, không trách ai hết. Em chỉ muốn yên thân để tịnh tâm và lo nuôi người thân thôi… '.
mileo nói:Tâm sự của thím Xìu
Đ. tự cắt của quý của mình, luộc chín để không thể nối lại được và khi mọi người phát hiện ra thì đã muộn.
Câu chuyện xảy ra ngày 5/4 tại một xóm nhỏ ở thị trấn Phú Hòa, huyện Thanh Oai, tỉnh An Giang.
Người thanh niên có hành động kì lạ ấy tên Ph. Đ., năm nay 28 tuổi. Trước đó, Đ. cũng đã tính toán và nấu sẵn nồi nước.
Lúc Đ. 'xuống tay' cũng là lúc nước réo sôi. Đ. thản nhiên nhặt của quý của chính mình bỏ vào nồi nước luộc chín để mọi người vô phương cứu chữa.
Đ. đã được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh An Giang.
Ảnh minh họa
Hàng xóm bị một phen náo động còn cha mẹ Đ thì gào lên: 'Trời ơi, có một thằng con trai mà nỡ lòng nào nó…' rồi ngất lên ngất xuống.
Mấy ngày nay, đau buồn chuyện con trai nên cha mẹ Đ. cáu gắt, hạn chế tiếp xúc mọi người.
Theo tìm hiểu, Đ. là con trai duy nhất của gia đình nên bố mẹ rất kỳ vọng anh lấy vợ sinh con.
Năm nay 28 tuổi, lại ăn chay trường nên người nhà lo lắng Đ. chỉ muốn đi tu, vì vậy càng thúc ép cưới vợ.
Nhưng lần nào, cuộc vận động cũng kết thúc bằng sự giận dỗi của Đ.
Đ. tâm sự: 'Khi làm chuyện này, em biết hàng xóm cười cợt, người quen có người chê trách bảo em từ nay là thằng… đái ngồi.
Rồi thêm sự giễu cợt bóng gió… Nhưng em làm em chịu, không trách ai hết. Em chỉ muốn yên thân để tịnh tâm và lo nuôi người thân thôi… '.
Chắc là muốn tự luyện Tịch Tà Kiếm Phổ hay Quỳ Hoa Bảo Điển đây nè.