Phóng sinh sự ngắn: Quá trình bán râm của 1 Gay Men 1. Ăn mặc chỉn chu và liên tục di chuyển kiếm tìm con mồi
2. Quan sát trong dòng người để tìm kiếm và quay mặt đi chỗ khác khi thấy có "đồng nghiệp" nhìn mình
Sau cùng cũng tia được 1 "con mồi" đi đơn lẻ 1 mình tuy hơi già và hói nhưng cũng ok có còn hơn không...........
Dăm: - Đi không anh giai 150 ngàn em bao dầu ăn giúp em đi mấy hôm nay ế quá anh ạ?
Cuộc thương thảo ngã giá không thành vì ông khách chỉ đồng ý với giá 55k
Sau mấy giờ chờ đợi và săn tìm cuối cùng cũng tóm được 1 ẻm Bò lạc (Bò né) mới ở quê ra và nhanh chóng "áp giải" vào ngay khách sạn vì sợ ẻm Bò lạc đổi ý