Hạng D
28/6/07
2.811
2.085
113
Mình bị 3-4 năm rồi _ năm nay 42 _ hạn chế tối đa tôm kua _ trồng 1 cây la Vối ở wuê hàng tuần về hái nấu nước uống.
Khi co cảm giác thấy hơn sưng ngón caí là quất 4 trái dừa la lốt.
Từ khi hàng tuần về làm vườn + tập thể dục đều đặn thì giảm hẳn
2 lần uống thuốc tây từ khi bị tới giờ
 
  • Like
Reactions: Nam BK
Hạng C
23/1/06
619
24.410
93
52
Yes. Trong đơn thuốc của Viện Gout thì em uống đủ 1 năm là Cochicine / Allopurinol 300mg + khi nào đau thì uống Celecocix (giảm đau) + 1 viên thuốc bảo tử đó Cele nó bào bao tử kinh lắm


Mình uống allopurinol 300mg ngày 1v , chai 100v, hết 1 chai nghĩ 1 tháng, 10 năm nay ăn nhậu phè phè
 
  • Like
Reactions: DUYWIN
Mình bị 3-4 năm rồi _ năm nay 42 _ hạn chế tối đa tôm kua _ trồng 1 cây la Vối ở wuê hàng tuần về hái nấu nước uống.
Khi co cảm giác thấy hơn sưng ngón caí là quất 4 trái dừa la lốt.
Từ khi hàng tuần về làm vườn + tập thể dục đều đặn thì giảm hẳn
2 lần uống thuốc tây từ khi bị tới giờ
Dừa +lá lốt hả anh?
 
  • Like
Reactions: beden and truongan
Hạng C
18/12/14
755
11.808
93
Quận 11
Giờ bỏ thói quen ăn gì cũng chấm nước chấm luôn hả mấy a ? Bữa nghe a nào nói nước mắm đạm ghê lắm.
 
  • Like
Reactions: lthanhthai
Hạng C
23/1/06
619
24.410
93
52
Không, dừa Xiêm + 7 lá trầu không (nhớ là trầu không loại lá các bà nhai trầu chứ không phải lá trầu ông, trầu bà gì nhé). Lưu ý, anh nào bị loét bao tử thì khi uống nên lắm nghe phản ứng của bao tử vì lá trầu không có tính sát khuẩn cao nên ảnh hưởng đến việc trị loét bao tử. Em đã trải qua dùng cách này (Dừa + lá trầu không), nhưng do em bị loét bao tử nên bao tử nó trở bệnh nặng hơn nên em ngưng theo cách này. Rồi sau đó theo


Dừa +lá lốt hả anh?
 
Hạng C
23/1/06
619
24.410
93
52
In gout, we serve! :p

Nhìn đau chân bỏ mịa đi, nhưng mà thèm.

Cách nay khoảng chục năm, hôm nào thèm là trên đường đi làm về ghé Ông Tạ (ngay GX Hà Nội - Hố Nai 2 cũ) làm 2 cái tỏi, 3 lạng luộc và lấy 1 nắm lá mơ (em cực thích ăn lá mơ), sau đó về nhà thì tranh thủ, vợ còn đang trên gác thì em vô bếp pha mắm tôm, chanh, đường đánh cho sủi bọt lên ăn ngấu nghiến 1 tỏi + luộc xong đi đánh răng vì vợ em nó không chịu được mùi mắm tôm. Cái tỏi còn lại thì thằng nhóc nhà em cầm gặm nhìn vui phết.

Ối, một thời oanh liệt thịt cầy lá mơ nay chỉ còn mỗi gout là niềm đau!

Vì thich ăn lá mơ nên sau này em chuyển qua ăn mực hấp quấn lá mơ chấm mắm tôm (cũn pha đường, chanh). Tuyeetjtttttttttttttttttttttttttttt, nhắc đến lại chảy mồ hôi lưỡi mất òi
:p
 
In gout, we serve! :p

Nhìn đau chân bỏ mịa đi, nhưng mà thèm.

Cách nay khoảng chục năm, hôm nào thèm là trên đường đi làm về ghé Ông Tạ (ngay GX Hà Nội - Hố Nai 2 cũ) làm 2 cái tỏi, 3 lạng luộc và lấy 1 nắm lá mơ (em cực thích ăn lá mơ), sau đó về nhà thì tranh thủ, vợ còn đang trên gác thì em vô bếp pha mắm tôm, chanh, đường đánh cho sủi bọt lên ăn ngấu nghiến 1 tỏi + luộc xong đi đánh răng vì vợ em nó không chịu được mùi mắm tôm. Cái tỏi còn lại thì thằng nhóc nhà em cầm gặm nhìn vui phết.

Ối, một thời oanh liệt thịt cầy lá mơ nay chỉ còn mỗi gout là niềm đau!

Vì thich ăn lá mơ nên sau này em chuyển qua ăn mực hấp quấn lá mơ chấm mắm tôm (cũn pha đường, chanh). Tuyeetjtttttttttttttttttttttttttttt, nhắc đến lại chảy mồ hôi lưỡi mất òi
:p
A thèm ăn quá nên khó, em từ lúc bị đau tới giờ cũng k ảnh hưởng chuyện ăn uống vì không thèm, có thì ăn, k có ăn gì cũng dc. Chỉ có bỏ chấm nước mắm hơi khó, đang tập