Ổng chỉ có mỗi tội là " phun châu nhả ngọc " hơi bị nhiều thôi! Còn lại thấy oki.... Bác nào từng chạy cho CỦ SÂM vào liệt kê dùm em, Bác chở có 1 sếp là sướng lắm, lắm rồi...

Hả hả...nghiêm túc nữa hả ?Không tiêu cực nha Bác
Ý kiến hayEm nghĩ bác đưa ổng vô tai mũi họng, kiểm tra nếu bình thường thì đưa lên 192 hàm tử (cũ).
Không được nữa thì bác đuổi việc ổng luôn. Sếp gì mà...

Nếu gặp, để em canh me lúc ổng xả rác, lên chửi 1 trận cho chừaCác Bác đi trên đường mà thấy emMer bieen 51 A ,c300 Amg màu trắng ,hạ kiếng phụ phía trước . Thì né dùm em nhé!

Em nghĩ ông sếp bác chủ mắc 1 số bệnh như : lao, hen, viêm phổi, viêm họng ... nên đàm vướn cổ từ đó nhạc nhổ mọi lúc mọi nơi gây mất vệ sinh, bác nên thẳng thắn trò chuyện với sếp khuyên sếp bác đi chữa bệnh để trị tận gốc nhưng phải nói nhẹ nhàng có ý quan tâm ...trong thới gian này bác nên mua 1 số thuốc tan đàm giảm ho, thông cổ mát họng để sếp bác bớt khạc nhổ, mua 1 ít khăn giấy kêu ông ấy khạc vào giấy bỏ vào bịt để vứt sau ... 1 là bác quan tâm tận tình có thể đc lên lương , 2 là nếu ông khó tính không chịu nửa thì bác nên nghĩ việc là vừa
Không ai dám nhổ vào xe mà mình đang đi, trừ mấy đứa trẻ do não nhỏ thôi.Muốn chốt cũng không được,chỉ chốt hàng ghế sau được thôi. Nhổ vào xe thì mình dọn chứ ai?
Ông sếp em thì hút thuốc trong xe kịn khủng, điếu này nối điếu kia, cháy được nửa là lên điếu mới. Đi xe không đóng cửa được vì sợ ngộp chết. Đi mẹc S mà cứ mở cửa chẳng khác nào đi công nông đầu ngang. Mà thôi kệ, từ khi làm cho ổng em hút ba số Anh miễn phí thả ga, đô tăng từ 10 điếu/ngày lên 3 gói ngày vì lúc nào trong cốp xe cũng có nguyên thùng ba số, lắm khi mình còn hút nhiều hơn ổng.

Hu
huts cho lắm vào ,rồi hai thầy trò dắt nhau vào viện Lao nhé!Ông sếp em thì hút thuốc trong xe kịn khủng, điếu này nối điếu kia, cháy được nửa là lên điếu mới. Đi xe không đóng cửa được vì sợ ngộp chết. Đi mẹc S mà cứ mở cửa chẳng khác nào đi công nông đầu ngang. Mà thôi kệ, từ khi làm cho ổng em hút ba số Anh miễn phí thả ga, đô tăng từ 10 điếu/ngày lên 3 gói ngày vì lúc nào trong cốp xe cũng có nguyên thùng ba số, lắm khi mình còn hút nhiều hơn ổng.![]()
Em mới rời viện lao Phạm Ngọc Thạch được 2 năm. Em muốn lấy độc trị độc cho ổng bớt hút trong xe ai dè ổng tưởng thằng lính nó cùng chí hướng nên cứ chuẩn bị lên xe là ổng nhắc ra cốp lấy cây thuốc lên. Giơ đang cafe chờ ổng bàn công chiện zới đối tác em cũng đang hút, hix hix...Hu
huts cho lắm vào ,rồi hai thầy trò dắt nhau vào viện Lao nhé!

Chỉnh sửa cuối:
Chuyện khó nói với sếp bác hen, z tìm cách cho ổng đọc thớt này đi bác, biết đâu bác đc tăng lương....................
Xong đuổi việc bác lun

Xong đuổi việc bác lun

