Đang mong điều đó đấy Bác !Chuyện khó nói với sếp bác hen, z tìm cách cho ổng đọc thớt này đi bác, biết đâu bác đc tăng lương....................
Xong đuổi việc bác lun![]()
Ngoài giờ, lương cao hen!Em mới rời viện lao Phạm Ngọc Thạch được 2 năm. Em muốn lấy độc trị độc cho ổng bớt hút trong xe ai dè ổng tưởng thằng lính nó cùng chí hướng nên cứ chuẩn bị lên xe là ổng nhắc ra cốp lấy cây thuốc lên. Giơ đang cafe chờ ổng bàn công chiện zới đối tác em cũng đang hút, hix hix...View attachment 236330
Hôm bữa sếp em đi chung xe với em...tài xế bằng tuổi em..đang lái xe chạy bon bon thế là sau vài ba câu chuyện thì ổng thèm thuốc. Lấy 1 điếu ra hút được 1 hơi thì tài xế thắng xe cái kịch, sát lề đường rồi nói: ''anh xuống xe hút thuốc xong rồi em chở anh đi tiếp''. . Thế là sếp em xuống xe hút nhưng không bực mình lắm vì anh tài xế này ghét hút thuốc.Em cũng ngỡ ngàng vì anh tài xế này quá thẳng thắn...Em xin hết ạ.!!!Ông sếp em thì hút thuốc trong xe kịn khủng, điếu này nối điếu kia, cháy được nửa là lên điếu mới. Đi xe không đóng cửa được vì sợ ngộp chết. Đi mẹc S mà cứ mở cửa chẳng khác nào đi công nông đầu ngang. Mà thôi kệ, từ khi làm cho ổng em hút ba số Anh miễn phí thả ga, đô tăng từ 10 điếu/ngày lên 3 gói ngày vì lúc nào trong cốp xe cũng có nguyên thùng ba số, lắm khi mình còn hút nhiều hơn ổng.![]()
Hum sau anh đi làm còn thấy anh tài xế đó không ?Hôm bữa sếp em đi chung xe với em...tài xế bằng tuổi em..đang lái xe chạy bon bon thế là sau vài ba câu chuyện thì ổng thèm thuốc. Lấy 1 điếu ra hút được 1 hơi thì tài xế thắng xe cái kịch, sát lề đường rồi nói: ''anh xuống xe hút thuốc xong rồi em chở anh đi tiếp''. . Thế là sếp em xuống xe hút nhưng không bực mình lắm vì anh tài xế này ghét hút thuốc.Em cũng ngỡ ngàng vì anh tài xế này quá thẳng thắn...Em xin hết ạ.!!!
Mình hay chở 1 ông Đài Loan, vào xe một lát thì ngủ ngáy như bò chết, thức dậy lấy khăn giấy lau thì xả bao trực tiếp xuống đường, nhiều lúc mình rất ngại với những xe chạy gần !!! Không như 1 ông người Nhật kia, xuống xe, vào 1 công ty, thấy vỏ bao bánh mỳ Kinh đô của ai đó vô ý thức xả bừa bãi, ông ta cúi xuống lượm, tới chổ thùng rác bỏ vào.
Mình nghĩ nếu là người Việt nam, với tư cách như 1 ông xếp lớn như ông người Nhật, thì còn lâu họ mới chịu cúi xuống, chứ đừng nói là lượm rác !!!
Công nhận, người Nhật họ ý thức thật.
Mình nghĩ nếu là người Việt nam, với tư cách như 1 ông xếp lớn như ông người Nhật, thì còn lâu họ mới chịu cúi xuống, chứ đừng nói là lượm rác !!!
Công nhận, người Nhật họ ý thức thật.
Vẫn làm chứ Bác.!!! Nhưng có điều ít khi được đi chung với sếp.!!!hi.. Ổng tìm ai hút thuốc đi cùng không ak.!!!Hum sau anh đi làm còn thấy anh tài xế đó không ?
Sếp em cũng thế, cứ ăn kẹo là vứt giấy kẹp ra ngoài, em nạt mấy lần kêu vứt thì cứ vứt trong xe lát em dọn sau, riết rồi hết vứt ra ngoài
chắc gốc bựVẫn làm chứ Bác.!!! Nhưng có điều ít khi được đi chung với sếp.!!!hi.. Ổng tìm ai hút thuốc đi cùng không ak.!!!

Đó là vấn đề của sếp em đấy, trong công ty chỉ mình em là hơn ổng khoản hút thuốc nên đi bất cứ đâu ổng lôi theo như trợ thủ tinh thần. Sáng sáng uống cafe là hai thằng thi nhau rít thật sâu rùi phả vào măt nhau khói um cả góc quán. Nhờ vậy mà không cần luồn cúi nhưng vẫn được sếp quan tâm chia sẻ như anh em trong nhà. Có việc riêng cứ thoải mái lấy xe sếp đi, ổng cho tiền đổ xăng lun còn ổng kêu taxi đi đỡ.Vẫn làm chứ Bác.!!! Nhưng có điều ít khi được đi chung với sếp.!!!hi.. Ổng tìm ai hút thuốc đi cùng không ak.!!!