Re:Hội OS Miền Trung và các hoạt động offline
Quên em gái nhỉ, Chúc Mừng ngày của Các Thầy Cô Giáo, chúc em gái luôn vui tươi yêu đời và công tác tốt.
Quên em gái nhỉ, Chúc Mừng ngày của Các Thầy Cô Giáo, chúc em gái luôn vui tươi yêu đời và công tác tốt.
Re:Hội OS Miền Trung và các hoạt động offline
Hội OSMtr gởi đến thành viên MTr Carsaint lời "chia buồn" vì sắp phải chia tay đời cô độc, ngày 4/12 này bác Carsaint cùng phu nhân sẽ lên xe hoa!
Hội OSMtr gởi đến thành viên MTr Carsaint lời "chia buồn" vì sắp phải chia tay đời cô độc, ngày 4/12 này bác Carsaint cùng phu nhân sẽ lên xe hoa!



Re:Hội OS Miền Trung và các hoạt động offline
Ôi thời oanh liệt nay còn đâu...
Mai mốt muốn bay nhảy thì trốn ra Đà nẵng với em nghe
Vậy ngày 3/12 bác làm cái Bachelor farewel party đi... Để vĩnh biệt thời thơ ngây...kittyharry nói:Hội OSMtr gởi đến thành viên MTr Carsaint lời "chia buồn" vì sắp phải chia tay đời cô độc, ngày 4/12 này bác Carsaint cùng phu nhân sẽ lên xe hoa!![]()
![]()
![]()



Re:Hội OS Miền Trung và các hoạt động offline
Thơ ngây , oanh liệt nay còn đâu
. Thành thật " chia buồn " cùng bác Carsaint nhe
Hồi trước em có nghe ai đó nói câu này , Ngạn ngữ dân gian phương tây có câu : " Phụ nữ thường khóc trước ngày cưới còn đàn ông thì khóc âm thầm sau đó và đến suốt đời
...
"
Bác Carsaint phấn đấu khóc sao để mỗi kỳ lại có dịp muốn bay ra khỏi phải trốn nhé bác ui
justintran nói:Vậy ngày 3/12 bác làm cái Bachelor farewell party đi... Để vĩnh biệt thời thơ ngây...kittyharry nói:Hội OSMtr gởi đến thành viên MTr Carsaint lời "chia buồn" vì sắp phải chia tay đời cô độc, ngày 4/12 này bác Carsaint cùng phu nhân sẽ lên xe hoa!![]()
![]()
Ôi thời oanh liệt nay còn đâu...
Mai mốt muốn bay nhảy thì trốn ra Đà nẵng với em nghe![]()
![]()
Thơ ngây , oanh liệt nay còn đâu
Hồi trước em có nghe ai đó nói câu này , Ngạn ngữ dân gian phương tây có câu : " Phụ nữ thường khóc trước ngày cưới còn đàn ông thì khóc âm thầm sau đó và đến suốt đời
Bác Carsaint phấn đấu khóc sao để mỗi kỳ lại có dịp muốn bay ra khỏi phải trốn nhé bác ui
Last edited by a moderator:
Re:Hội OS Miền Trung và các hoạt động offline
Quoc Viet nói:justintran nói:Vậy ngày 3/12 bác làm cái Bachelor farewell party đi... Để vĩnh biệt thời thơ ngây...kittyharry nói:Hội OSMtr gởi đến thành viên MTr Carsaint lời "chia buồn" vì sắp phải chia tay đời cô độc, ngày 4/12 này bác Carsaint cùng phu nhân sẽ lên xe hoa!![]()
![]()
Ôi thời oanh liệt nay còn đâu...
Mai mốt muốn bay nhảy thì trốn ra Đà nẵng với em nghe![]()
![]()
Thơ ngây , oanh liệt nay còn đâu. Thành thật " chia buồn " cùng bác Carsaint nhe
![]()
Hồi trước em có nghe ai đó nói câu này , Ngạn ngữ dân gian phương tây có câu : " Phụ nữ thường khóc trong cái ngày biển động, còn đàn ông thì khóc âm thầm sau đó và đến suốt đời...
"
Bác Carsaint phấn đấu khóc sao để mỗi kỳ lại có dịp muốn bay ra khỏi phải trốn nhé bác ui![]()
Re:Hội OS Miền Trung và các hoạt động offline
Kẹt xanh đi tù chung thân à, ráng chịu cực mai mốt chịu khổ heheheheheheheehehehehehehe
Kẹt xanh đi tù chung thân à, ráng chịu cực mai mốt chịu khổ heheheheheheheehehehehehehe
Re:Hội OS Miền Trung và các hoạt động offline
Tối qua em, htduong, duongcao, walkalone cùng kẹt-xanh làm tí gọi là chia tay đời cô độc của kẹt-xanh rồi bác ạh!
Sao nghe nói bác vô SG mà chưa thấy


justintran nói:Vậy ngày 3/12 bác làm cái Bachelor farewel party đi... Để vĩnh biệt thời thơ ngây...kittyharry nói:Hội OSMtr gởi đến thành viên MTr Carsaint lời "chia buồn" vì sắp phải chia tay đời cô độc, ngày 4/12 này bác Carsaint cùng phu nhân sẽ lên xe hoa!![]()
![]()
Ôi thời oanh liệt nay còn đâu...
Mai mốt muốn bay nhảy thì trốn ra Đà nẵng với em nghe![]()
![]()
Tối qua em, htduong, duongcao, walkalone cùng kẹt-xanh làm tí gọi là chia tay đời cô độc của kẹt-xanh rồi bác ạh!
Sao nghe nói bác vô SG mà chưa thấy
Re:Hội OS Miền Trung và các hoạt động offline
Em giờ về SG cứ như Phú Quang nói ấy: vội vã trở về, vội vã ra đi
nên không dám kêu réo bác nào hết
chắc là hẹn tiếp lần sau vậy các bác ạ...
Em giờ về SG cứ như Phú Quang nói ấy: vội vã trở về, vội vã ra đi
Re:Hội OS Miền Trung và các hoạt động offline
Chúc mừng bác Carsaint và cô dâu Bích Nhân trăm năm HP!
Chúc mừng bác Carsaint và cô dâu Bích Nhân trăm năm HP!


Last edited by a moderator: