Hạng C
18/5/20
712
1.026
93
hôm nay em từ Cam Ranh xuất phát đi Đà Lạt, do đi trễ nên đi QL27B, QL27.
Từ QL1 rẽ vào QL27B có 2 cái ổ gà to, đi mép vào lề bên trái mới tránh được (chẳng hiểu sao 2 cái ổ gà to thế mà không ai lấp lại). Khoảng vài km đầu tiên thì có tổng cộng khoảng hơn chục cái ổ gà, nằm rải rác, đi khoảng 50km/h hoặc thấp hơn thì hoàn toàn xử lý được. Sau đó thì đường hết ổ gà (có nhiều chỗ vá ổ gà, chắc đang vá từ từ)
QL27 thì không có gì đặc biệt, đi bình thường.
Đường đèo thì em không nói gì, chắc nhiều anh chị đi rồi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
18/5/20
712
1.026
93
Hôm nay em xuất phát từ Đà Lạt về lại BRVT, em chọn tuyến đèo Bảo Lộc - cao tốc Liên Khương - QL20 - DT713 - DT765.
Có mấy anh đi đèo mà vượt ẩu quá, xém hôn xe em.
Cao tốc Liên Khương thì không có gì đặc biệt, được cái có xài được VETC hơn hẳn cao tốc Long Thành Dầu Giây.
Ql20 đường bình thường, có khá nhiều đoạn 60 và khu dân cư nên đi cũng không nhanh lắm.
DT713 thì ổ gà ổ voi đầy đường, mỗi bên một làn xe, em đi một lần chắc tởn không đi lại tuyến đó nữa.
DT765 thì tốc độ đa phần 50-60, gần tới địa phận BRVT mới được 80km/h, đường không xấu, có đoạn mỗi bên chỉ một làn xe. Thành ra chạy cũng không nhanh được.
(Hình ảnh từ dt713)
 

Attachments

Hạng D
16/10/15
1.912
3.225
113
47
Hôm nay em xuất phát từ Đà Lạt về lại BRVT, em chọn tuyến đèo Bảo Lộc - cao tốc Liên Khương - QL20 - DT713 - DT765.
Có mấy anh đi đèo mà vượt ẩu quá, xém hôn xe em.
Cao tốc Liên Khương thì không có gì đặc biệt, được cái có xài được VETC hơn hẳn cao tốc Long Thành Dầu Giây.
Ql20 đường bình thường, có khá nhiều đoạn 60 và khu dân cư nên đi cũng không nhanh lắm.
DT713 thì ổ gà ổ voi đầy đường, mỗi bên một làn xe, em đi một lần chắc tởn không đi lại tuyến đó nữa.
DT765 thì tốc độ đa phần 50-60, gần tới địa phận BRVT mới được 80km/h, đường không xấu, có đoạn mỗi bên chỉ một làn xe. Thành ra chạy cũng không nhanh được.
(Hình ảnh từ dt713)
mình cũng chỉ ngán DT713 đoạn trước/sau chân đèo
 
  • Like
Reactions: dslkhodau