Cám ơn pak btpaul ! Nhưng bài này viết đầu năm 2011, em sợ ...btpaul nói:
Em chưa đi Cần giờ lần nào, các bác cho em hỏi phà Bình khánh bán vé giống p.Cát lái không, tức là cứ ngồi trên xe có người mang vé tới hay phải vô phòng vé mua ?
Lỡ có bị thổi dọc đường thì làm hư CB được không?
Lỡ có bị thổi dọc đường thì làm hư CB được không?
Phà Bình Khánh ngồi trên xe mua vé bác, chiều về nếu đông thì mấy anh TNXP đi ra bán, ế thì ngồi ngay cửa soát vé bán luôn.anhai555 nói:Em chưa đi Cần giờ lần nào, các bác cho em hỏi phà Bình khánh bán vé giống p.Cát lái không, tức là cứ ngồi trên xe có người mang vé tới hay phải vô phòng vé mua ?
Lỡ có bị thổi dọc đường thì làm hư CB được không?
XXX bác deal thoải mái nhé, mà hay bắt những lỗi nhỏ lắm.
Bà cả em mới đặt phòng Resort Sài Gòn - Cần Giờ, trưa thứ 7 này xuống cùng 2 F1 và bà nội. Tối làm gì giờ các bác?
Tuần rồi em cũng đi Cần Giờ .Đường về khá nhiều ổ gà .Trước khi đi chỉ hỏi các bác quán ăn nên cắm đầu chạy 1 mạch đến chợ Cần Thạnh lúc 7g 45 cho bà cả mua hải sản ( xem trên kên Yan TV giới thiệu ) , nhưng đến nơi thì chợ không bán hải sản sáng mà chỉ bán vào 15h hằng ngày . Không biết đi đâu làm gì , hỏi xe ôm thì cũng hướng dẫn lung tung nên cả nhà vào quán cafe đến 10h30 rồi ăn trưa ở Nhạn Trắng ( vào quán Thanh Lịch nhưng thấy không sạch sẽ ) và ngồi đến chiều ra mua 10 kg khô cá Dứa và khô mực rồi về SG . Bây giờ đoc thớt này mới thấy mình đi không đúng chỗ , làm cả nhà mệt mõi chờ đợi . Đúng ra khi xuống CG thì ghé vào khu 30/4 để vui chơi , ăn uống hải sản .
Chủ nhật tuần rồi em cũng đi cần giờ, nói chung là đường chiều đi từ sài gòn còn ổn 1 chút mặt dù ít ổ gà nhưng đường không láng nên chạy xe khá ồn. phía chạy về toàn ổ gà chạy xót cả xe, đường thì thênh thang mà tốc độ cho phép có 60 nên chạy rất chán và buồn ngủ. Em ghé đảo khỉ chơi tí rồi ra bãi biễn 30/4.
XXX thì có 2 trạm, 1 trạm ngay chân cầu dần xây, 1 trạm nữa không nhớ chính các vị trí nói chung chạy đúng tốc độ thì chẳng sao cả (làm luôn 12 giờ trưa nhé).
Ăn uống thì mình thấy tương đối rẻ, tuy nhiên không sạch sẽ lắm vì mình ghé các quán ghế bố chổ bãi biển 30/4 nghỉ ở đó và ăn luôn. Biển cát đen thui con mình không chịu xuống nước luôn.... nói tóm lại là chán, bình thường và rất nắng
XXX thì có 2 trạm, 1 trạm ngay chân cầu dần xây, 1 trạm nữa không nhớ chính các vị trí nói chung chạy đúng tốc độ thì chẳng sao cả (làm luôn 12 giờ trưa nhé).
Ăn uống thì mình thấy tương đối rẻ, tuy nhiên không sạch sẽ lắm vì mình ghé các quán ghế bố chổ bãi biển 30/4 nghỉ ở đó và ăn luôn. Biển cát đen thui con mình không chịu xuống nước luôn.... nói tóm lại là chán, bình thường và rất nắng
Các Bác vào khu Resort Đất Phương Nam nếu đi trong ngày thì mua vé 30k/người có hồ nước ngọt và hồ bơi nước mặn cho F1, 2, 3 bơi kể cả tắm Biển trong Resort. Các Bác đi tới vòng xoay thì thấy BB Resort ĐPN rẻ phải đi vài km sẽ thấy BB ĐPN chổ này xây dựng cũng mát mẽ có hàng dương và dãy ghế cho các Bác. Đồ ăn ở đây hơi mắc nhưng lâu lâu đi 1 lần vẩn chấp nhận được còn nếu không thì các Bác mua ngoài đem vào.
Ok thanks bác chỉ đường để khi nào đi lại sẽ ghé chổ nàyCác Bác vào khu Resort Đất Phương Nam nếu đi trong ngày thì mua vé 30k/người có hồ nước ngọt và hồ bơi nước mặn cho F1, 2, 3 bơi kể cả tắm Biển trong Resort. Các Bác đi tới vòng xoay thì thấy BB Resort ĐPN rẻ phải đi vài km sẽ thấy BB ĐPN chổ này xây dựng cũng mát mẽ có hàng dương và dãy ghế cho các Bác. Đồ ăn ở đây hơi mắc nhưng lâu lâu đi 1 lần vẩn chấp nhận được còn nếu không thì các Bác mua ngoài đem vào.