Hạng C
8/7/11
698
140
43
Q7
Ha Sonata nói:
Cánh S.O.S tụi em vừa trải nghiệm đổ đèo Gia Bắc từ Di Linh xuống Phan Thiết. Hôm đó lúc khoảng 17-19h chúng em chừng chục xe đổ đèo trong mưa nhỏ và sương mù dày đặc. Khi đó tầm nhìn không >10m. Đèo dốc quanh co nhiều cua tay áo. Thiệt là cảm giác mạnh!
Cách đây lúc giữa tháng 9, mình có thử 1 mình vượt đèo này trong điều kiện thời tiết như bác - mưa lớn, nhỏ và sương mù dày đặc, dốc quanh co nhiều cua tay áo. Thoát ra mới biết mình an toàn, bây giờ xem lại camera hành trình còn thấy sợ sợ. Sợ nhất là mấy anh dân tộc đi 2B liều mình chạy như bay kg đèn trong điều kiện thời tiết đó. Các bác đi đèo này nhớ ôm cua và chạy theo làn đường của mình cẩn thận và chú ý xe 2B.

Kg biết đèo này và Đại Ninh thì đèo nào khó chạy và mức độ nguy hiểm, anh em cho biết ý kiến
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
xe khách bự/tải bự/cont né QL28 vì khó ôm cua Z đường đèo nên nó vắng, lâu hư

về mức độ khó chạy & nguy hiểm thì đèo nào cũng vậy tùy thuộc 2 nguyên do chính :
- bản thân đường đèo
- mật độ xe cộ lưu thông trên đèo
vắng : cần cảnh giác về an ninh (Tây nguyên, miền Trung)
đông : cảnh giác về an toàn (miền Tây)
 
Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
theo cá nhân mình thì đèo Cù Mông QL1A Phú Yên - Bình Định cũng khó chạy vì giữa đèo có nhiều đoạn thẳng không cua không dốc "đánh lừa" bác tài làm bác tài dễ chủ quan lơ là - đùng phát chặt cua gấp xuống dốc dựng đứng ! rất nhiều đoạn như vậy trên cái đèo này
còn 2 cụ Mang Yang & An Khê QL19 Pleiku - Quy Nhơn : sedan 3.0 AT đổ đèo mà còn phải né cho cont 18 bánh từ Tây nguyên xuống cảng Quy Nhơn cái rờ-mọt rỗng của nó cứ cà tưng cà tưng quạt qua quạt lại ớn thấy bà hehehe
 
Hạng B2
27/2/11
179
18
18
Cung trăng
Đường QL 28 này đi ngon!
Đi ban ngày, không nên đi ban đêm
Kiểm tra xe vì suốt 90 km chỉ toàn rừng và vài xóm dân tộc, vắng cư dân, không có chổ sửa xe và cứu hộ
Vắng xe => cẩn thận, không chủ quan, coi chừng xe honda của dân tộc, qua cua nhớ bóp kèn inh ỏi
Tốc độ vừa phải phòng trơn trượt qua các cua cùi chỏ.
Đèo Đại Ninh đường xấu, SUV đi được, đi sedan hoặc MPV xót xe lắm
 
S09 confirmed
Hạng D
10/9/09
1.278
12.424
133
Chạy đường miền Tây quen, lâu lâu lên đó đổi món mới thú vị. Cái cảm giác mình ta với núi rừng nó phê lắm, chạy cả trăm cây số là gặp chưa tới chục chiếc xe. Đang khúc Bình Thuận đường to rộng, qua tới địa giới Lâm Đồng là đường nhỏ, cua gắt liên tục. Đi 4b nó còn đỡ, đi 2b mới thấy cảnh. Nhắc lại là thèm !
 
Hạng D
2/6/11
1.493
74.214
113
Hồi Tết e đi từ Phan Thiết lên, suốt đèo gặp có 2 chiếc tải nhỏ đi ngược. Nhưng mà đường đẹp, cứ từ từ mà chạy, ko có vấn đề gì, miễn đừng đi tối thôi...
 
Hạng D
3/12/09
4.125
12.259
113
- Nếu xe chuẩn bị tốt thì đi đường đèo này ok
- Chú ý nhiều cua cùi chõ, coi chừng bị drift ở các đoạn cua gắt nếu ôm cua với tốc độ >50km/h
- Cẩn thận 2b đổ dốc
- Nên đi ban ngày vì đường vắng, không có sóng ĐT. Thanh niên, đàn ông đi thì không ngại.
Hôm tháng 6, em độc hành cùng gđ nhỏ qua đèo này, cảm giác vừa phê vừa lo:
http://www.otosaigon.com/...A%AFc-m5060813-p4.aspx
 
Hạng D
17/3/07
1.048
414
83
50
Em đi đừơng Đại Ninh hồi tháng 8 rồi , thấy cũng ok . Chỉ hơi xấu vài đoạn thôi. Nhưng nhiều cua cùi chõ + dôc rât đứng !! Xe yếu chút là bò thấy thương ... Nhìn chung là đi được !!
 
Hạng B2
15/11/11
433
140
43
37
Tp. HCM
cám ơn các bác đã nhiệt tình giúp đỡ...:D...e đã đi QL 28 từ PT lên DL đường đi ko xấu, chạy okay với tốc độ chậm do đường đèo nhỏ hẹp, có nhiều móc ngoặc gắt, ko có XXXX vì đường này xe tải ko thể chạy được...:)....nhìn chung đường này chạy okay...nhưng để chắc cú nên bấm kèn nhiều để xe chạy ngược chiều trên đèo biết mỗi khi tới móc quẹo....:D