Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
cmt chất lượngBác nên đi Mai Chí Thọ đến nút giao với Lương Đình Của, Nguyễn Thị Định để vào cao tốc Long Thành - Dầu Giây, ra QL51 đi hướng Vũng Tàu qua chợ Bà Rịa gặp cái bùng binh to nhất rẽ trái là đường tránh TP Bà Rịa, đi xuyên qua khu hành chính tỉnh BR-VT, chạy theo biển chỉ dẫn là đến. Bác chịu khó vào chỗ này định vị điểm đến điểm đi sẽ rõ hơn
Ở SG vào cao tốc và trên cao tốc biển hạn chế tốc độ rõ ràng, bác chạy theo biển thì chả lo bố con thằng nào hết.
QL51 bác lưu ý:
- Mua vé ở trạm thứ nhất, giữ vé để qua trạm thứ 2 (lúc về cũng rứa) để khỏi tốn thêm 20k.
- QL51 xe bác chạy 3 lane, nên chạy lane giữa để bọn xe khách đỡ tin tin vào mông hoặc qua mặt rùi tạt đầu.
- Tốc độ toàn tuyến max 80 trừ các khu vực sau: Phú Mỹ và đoạn chạy ngang qua TP.Bà Rịa cho chạy 60-50-50 (60 là lane sát giải phân cách) có biển báo hiệu bắt đầu khu dân cư là thấy biển báo tốc độ theo lane. CSGT Bà Rịa hay kiểm tra tốc độ đoạn chạy ngang TP Bà Rịa, kiểm tra công khai chứ không núp lùm. Phú Mỹ thường kiểm tra tốc độ bên hướng về Sài Gòn.
- 1 số ngã tư có đèn báo hiệu cho rẽ trái sớm hơn đèn đi thẳng khoảng 20s, trước các ngã tư này có biển chỉ dẫn chỗ quay đầu xe nhưng lòng đường mũi tên chỉ đi thẳng + rẽ trái, bác yếu bóng vía thì núp vào lane giữa. Chỉ có 1 ngã tư duy nhất (em đi hoài mà không nhớ cụ thể) là mũi tên chỉ quay đầu xe.
- Đường vào Long Hải đoạn 50, 60. Từ đèo Nước ngọt cho chạy 70, biển báo rõ ràng, đường rộng thênh thang.
- Ăn uống khu vực này chỉ có trong resort, chịu khó chạy về thị trấn Long Hải chắc có nhiều sự lựa chọn (em chỉ cafe chứ chưa ăn nhậu ở thị trấn).
Từ resort về Vũng Tàu bác tham khảo ở đây nhóe.
bổ sung tí...có máy sấy ngay đoạn gần cổng chào Long Hải...đường vắng..ngon rộng..nhưng nhớ 50 thôi..lố là dính ngay...bắn công khai..nhưng ngay cua nên từ xa khó thấy .Bác nên đi Mai Chí Thọ đến nút giao với Lương Đình Của, Nguyễn Thị Định để vào cao tốc Long Thành - Dầu Giây, ra QL51 đi hướng Vũng Tàu qua chợ Bà Rịa gặp cái bùng binh to nhất rẽ trái là đường tránh TP Bà Rịa, đi xuyên qua khu hành chính tỉnh BR-VT, chạy theo biển chỉ dẫn là đến. Bác chịu khó vào chỗ này định vị điểm đến điểm đi sẽ rõ hơn
Ở SG vào cao tốc và trên cao tốc biển hạn chế tốc độ rõ ràng, bác chạy theo biển thì chả lo bố con thằng nào hết.
QL51 bác lưu ý:
- Mua vé ở trạm thứ nhất, giữ vé để qua trạm thứ 2 (lúc về cũng rứa) để khỏi tốn thêm 20k.
- QL51 xe bác chạy 3 lane, nên chạy lane giữa để bọn xe khách đỡ tin tin vào mông hoặc qua mặt rùi tạt đầu.
- Tốc độ toàn tuyến max 80 trừ các khu vực sau: Phú Mỹ và đoạn chạy ngang qua TP.Bà Rịa cho chạy 60-50-50 (60 là lane sát giải phân cách) có biển báo hiệu bắt đầu khu dân cư là thấy biển báo tốc độ theo lane. CSGT Bà Rịa hay kiểm tra tốc độ đoạn chạy ngang TP Bà Rịa, kiểm tra công khai chứ không núp lùm. Phú Mỹ thường kiểm tra tốc độ bên hướng về Sài Gòn.
- 1 số ngã tư có đèn báo hiệu cho rẽ trái sớm hơn đèn đi thẳng khoảng 20s, trước các ngã tư này có biển chỉ dẫn chỗ quay đầu xe nhưng lòng đường mũi tên chỉ đi thẳng + rẽ trái, bác yếu bóng vía thì núp vào lane giữa. Chỉ có 1 ngã tư duy nhất (em đi hoài mà không nhớ cụ thể) là mũi tên chỉ quay đầu xe.
- Đường vào Long Hải đoạn 50, 60. Từ đèo Nước ngọt cho chạy 70, biển báo rõ ràng, đường rộng thênh thang.
- Ăn uống khu vực này chỉ có trong resort, chịu khó chạy về thị trấn Long Hải chắc có nhiều sự lựa chọn (em chỉ cafe chứ chưa ăn nhậu ở thị trấn).
Từ resort về Vũng Tàu bác tham khảo ở đây nhóe.
Bác cho xin số đặt phòng tropical, bác cho kinh nghiệm ăn, nghỉ tại Long Hải luôn thu 7- chủ nhật này em cũng tính cho cả nhà đi. Cám ơn bácMình vừa mới kết thúc chuyến đi hai ngày xong.
Khởi hành sáng CN 6:00, qua hầm Thủ Thiêm -> Mai Chí Thọ -> Cao Tốc LT - DG.
Tới chợ Long Hải mua hải sản, CN đông quá, hải sản cũng nhiều và giá bị hét lên so với ngày thường vài chục (cái này hỏi chính mấy người bán luôn). Mua ghẹ tại mấy chỗ bán lẻ là 220k, đem đi luộc là 20k/kg nữa tính ra mua ở vựa ngon hơn, họ luộc luôn 250k. Kinh nghiệm mua mực: Cẩn thận, mực ngâm thuốc cho tươi và nở rất nhiều, mua những người đánh bắt, mới mang lên trong rổ còn nhớt an toàn hơn.
Qua thị trấn Long Hải có rất nhiều quán ăn nên ko lo sợ đói. Ở Resort thì món ăn khá đắt nếu anh em muốn tiết kiệm. (Buổi tối ăn dĩa mì ý 189k + VAT 10% nữa...)
Xui là đợt này biển động, sóng lớn nên ko ai tắm biển hết.
Một ít kinh nghiệm: Nên gọi điện hỏi trước khi nào có phòng (mình tớ Tropical 11h, phải chờ tới 2 giờ mới có phòng). Gọi hỏi luôn có tắm biển được ko.
Có thể đi hơi sớm nên máy sấy chưa hoạt động. Với lại tinh thần đi đúng tốc độ nên ko lo nghĩ gì. Từ LH qua VT đường vắng tanh, đi cũng khá gần.
Cám ơn các bác đã hướng dẫn (nếu không chắc tốn tiền chổ trạm thu phí QL51 hai lần.