Hạng B2
23/6/08
246
7
18
Tình hình là hiện nay các xxx ra đường rất đông, mặc dù như thế là tốt , để mọi người lái xe an toàn hơn. Tuy nhiên đi đường xa có rất nhiều ức chế và các xxx cũng canh me để bắt và tìm mọi cách để lập biên bản. Vì thế em hay ... hỏi thăm các bác tài khi đi trên đường (có lẽ nhiều pác cũng vậy). Nhưng đa số các pác lái xe con trên đường thì không hỏi thăm nhau mấy, chỉ các pác xe khách, xe tải,... thôi. Em lập topic này để cùng chia sẻ với các pác về cách hỏi thăm này không biết có vi phạm trên OS không, có gì Mod cho em ý kiến nhé
 
Hạng D
1/9/10
1.665
54
48
0906 90 12 26
Bác lập Thread hẹn cafe, nhiều bác (trong đó có em) chia sẻ cho... chứ cái này công khai trên mạng không hay bác.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
10/10/09
4.178
720
113
Có gì đâu mà hay hay không hay.
Nếu bạn đang chạy ẩu,mà có người nhá đèn pha thông báo cho bạn rằng phía trước bạn có xxxx.Lúc đó,lập tức bạn sẽ phải chạy xe đàng hoàng lại ngay.
Theo em,nên nhá đèn pha 1 lần dài chừng 3 giây,nghĩa là có xxx!
 
Hạng B1
17/10/10
66
6
8
Cái này tài chạy miền tây hay báo nhau lắm, có cả 1 hệ thống các ký tự ra dấu với nhau luôn. Em học đc 1 ít như :
- Đưa bàn tay ngửa lên lắc chầm chậm 2 hay 3 cái: đường thoáng, đạp vô tư.
- Nắm tay lại chỉ ngón trỏ xuống đất: có trạm hay chốt phía trước.
- nắm tay và chỉa 2 ngón về phía trước: máy sấy tóc :))
- Vẫy tay từ cao xuống thấp: chạy chậm lại.
- Nắm nguyên bàn tay vặn vặn: moto đi tuần.
- Khum bàn tay lại uốn nhấp nhô: qua cầu có chốt.
- ....
Tạm thời em nhớ đc nhiêu đó, mai mốt nhớ thêm gì sẽ post tiếp. Các bác cầm lái lâu năm chắc chắn biết vụ này, có thể các bác ấy chưa đọc thớt này nên chưa chia sẻ thôi
 
Hạng B2
15/4/08
439
175
43
Đường Cộng Hoà F13 Q.TB
Em chẳng bao giờ phải hỏi
Lúc nào cũng chỉ có 1 suy nghĩ chạy đúng luật thế là xong. mình chạy đúng luật thì làm sao mà xxxx có cớ để chặn xe rồi thế này thế kia?
các xxx cũng canh me để bắt và tìm mọi cách để lập biên bản
em nghĩ bác nên xem lại suy nghĩ này
 
Hạng C
31/1/12
955
388
63
51
Nên tham khảo các bác chạy đường dài đi bác, em thấy như vậy cũng hay. Mình gặp nhau thì phải chào hỏi ngòai đường như vậy mới có bạn. Cứ nhá đèn chào nhau đi các Bác, em thấy nếu có xxx mà ra hiệu như Bác vodnguyen nói thì cũng rất tốt, hỗ trợ trên đường để đối phó với xxx mà các Bác. Em đã từng chạy nhiều ở ngòai đường và có làm như vậy rùi, thấy cũng có tác dụng.........
 
Hạng B2
23/6/08
246
7
18
Tuan_beo nói:
Em chẳng bao giờ phải hỏi
Lúc nào cũng chỉ có 1 suy nghĩ chạy đúng luật thế là xong. mình chạy đúng luật thì làm sao mà xxxx có cớ để chặn xe rồi thế này thế kia?
các xxx cũng canh me để bắt và tìm mọi cách để lập biên bản
em nghĩ bác nên xem lại suy nghĩ này
Mọi người ai cũng muốn chấp hành đúng luật cả pác à. Đi xe mà thấy xe khác chạy ẩu ai chả ghét
bash.gif
.
Nhưng tình hình là em không đề cập đến việc chạy trong nội thành mà đi tỉnh. Pác hẳn là người giàu về thời gian thì mới chạy...đúng được.
VD: Pác đã từng đi từ TP.HCM về Dầu Dây, pác không bao giờ vượt phải??? Nếu như vậy pác mất bao lâu?
Pác bị tuýt còi vì vượt phải nhưng lúc đó trên đường không chia làn, pác đang chạy ở trong và vượt qua 1 chú xe tải cà rề bên ngoài (đơn cử: QL51 đi Vũng Tàu, đoạn Tân Thành, đường đang làm,...). xxx phạt pác lỗi vượt phải. Nếu muốn đi ngay cho xong thì....:( Còn cãi thì pác đứng cãi đến tối mịt nhé, vì xxx làm rất...khuya:(

Còn về vấn đề tốc độ, nếu bị bắt thì hoàn toàn xứng đáng. Em ít khi vượt quá 80 và dường như nắm rõ những đoạn giới hạn tốc độ mà...không cần nhìn bảng. Tuy nhiện em luôn có thói quen nhìn bảng khi đi tuyến lạ và... cả tuyến quen (biết đâu nó đổi mà mình ko biết). Ngoại trừ Trung Lương lúc mới khánh thành, chưa có xxx thì lên 160 hoài (giờ thì ko dám vì...nhiều lý do :D)

@Vodnguyen: Không chỉ miền Tây đâu pác :). Bác tài xe khách tuyến nào cũng vậy cả.
Tình hình là em cũng muốn chia sẻ với mọi người trên diễn đàn những ký hiệu như pác đề cập nên lập thớt nhưng em sợ không tiện chia sẻ trên đây nên mới...hỏi ý kiến trước như như bác baogia góp ý
 
Hạng F
7/4/09
12.427
6.646
113
HCMC
www.flickr.com
vodnguyen nói:
Cái này tài chạy miền tây hay báo nhau lắm, có cả 1 hệ thống các ký tự ra dấu với nhau luôn. Em học đc 1 ít như :
- Đưa bàn tay ngửa lên lắc chầm chậm 2 hay 3 cái: đường thoáng, đạp vô tư.
- Nắm tay lại chỉ ngón trỏ xuống đất: có trạm hay chốt phía trước.
- nắm tay và chỉa 2 ngón về phía trước: máy sấy tóc :))
- Vẫy tay từ cao xuống thấp: chạy chậm lại.
- Nắm nguyên bàn tay vặn vặn: moto đi tuần.
- Khum bàn tay lại uốn nhấp nhô: qua cầu có chốt.
- ....
Tạm thời em nhớ đc nhiêu đó, mai mốt nhớ thêm gì sẽ post tiếp. Các bác cầm lái lâu năm chắc chắn biết vụ này, có thể các bác ấy chưa đọc thớt này nên chưa chia sẻ thôi

Có lần đi du lịch Nha Trang, đoạn đối diện gặp bác xe khách 15 chỗ, bác ấy nhá đèn 3 cái, khi đến gần bác đưa bàn tay ra ngửa lên và lắc lắc mấy cái, em thấy lạ quá nên cũng làm lại y chang như vậy hehehe. Thiện tai thiện tai