Em mới đi sáng nay, em đi theo hướng phà Cát Lái, rồi qua TL769 ra Dầu Giây.
Em đến phà lúc 7h sáng và bị kẹt phà khoảng 40 phút.
TL769 khi mới quẹo vào từ QL51 thì có trạm công an, bắn tốc độ 2B, 4B rất nhiều, em bị dính 48/40
QL20 đường đi tốt, sedan đi bình thường
Em đến phà lúc 7h sáng và bị kẹt phà khoảng 40 phút.
TL769 khi mới quẹo vào từ QL51 thì có trạm công an, bắn tốc độ 2B, 4B rất nhiều, em bị dính 48/40
QL20 đường đi tốt, sedan đi bình thường
hunghcm nói:Tinh hinh la em la tay lai moi, dang len ke hoach Tet nay lam chuyen SG - Nha Trang - Da Lat - SG.
Em thi di duong truong truoc gio chi la SG - Can Tho va SG - Phan Thiet thoi (con SG - Vung Tau coi nhu khong dang ke).
Em chua co chut kinh nghiem nao di duong deo (len va xuong). Em thay topic nay nhieu bac da co kinh nghiem cung nhu biet ro tinh hinh duong xa nen xin duoc cac bac chi giao.
Em mong cac bac giup em tinh hinh duong xa ve kinh nghiem cho 2 tuyen duong nay.
1/ Nha Trang len Da Lat
2/ Duong tu Da Lat ve SG
Mong nhan duoc loi chi bao cua cac bac tien boi.![]()
Neu chua quen di deo thi dung vuot xe khac , gap cua khuat tam nhin thi bam coi lien tuc .
Đường SG-DL & DL-SG các bác cứ chấp hành đúng biển báo tốc độ, nhiều đoạn đường trống đừng thấy xe trước rề rề mà bực mình vượt phải cho nhanh, coi chừng bị thổi đó các bác. SG-DL chỉ 300 km, nhưng mất 8 tiếng, không nhanh hơn được.
Khúc cao tốc Liên Khương - DL, các bác đừng quá ngẫu hứng, vì vẫn có tình trạng người và bò băng ngang đường, giải phân cách cây cối um tùm, nhiều khi che khuất tầm nhìn. Tốt nhất, dầu là cao tốc, nhưng Tết nhất, các bác cứ căng tầm nhìn xa một chút và làm chủ tốc độ. Chúc các bác và gia đình du Xuân được bình an & vui vẻ.
Khúc cao tốc Liên Khương - DL, các bác đừng quá ngẫu hứng, vì vẫn có tình trạng người và bò băng ngang đường, giải phân cách cây cối um tùm, nhiều khi che khuất tầm nhìn. Tốt nhất, dầu là cao tốc, nhưng Tết nhất, các bác cứ căng tầm nhìn xa một chút và làm chủ tốc độ. Chúc các bác và gia đình du Xuân được bình an & vui vẻ.
Em thỉnh thoảng mới đi đường này nên không nhớ đoạn nào hay có xxx, mai em đi BH.mấy bác chỉ giúp em với ạ?
Phần màu đỏ thực tế em không thấy dấu hiệu gì để biết đoạn đường trên là cao tốc, ngoại trừ đường vắng.aH0Ha nói:Đường SG-DL & DL-SG các bác cứ chấp hành đúng biển báo tốc độ, nhiều đoạn đường trống đừng thấy xe trước rề rề mà bực mình vượt phải cho nhanh, coi chừng bị thổi đó các bác. SG-DL chỉ 300 km, nhưng mất 8 tiếng, không nhanh hơn được.
<span style=""color: #ff0000;"">Khúc cao tốc Liên Khương - DL</span>, các bác đừng quá ngẫu hứng, vì vẫn có tình trạng người và bò băng ngang đường, giải phân cách cây cối um tùm, nhiều khi che khuất tầm nhìn. Tốt nhất, dầu là cao tốc, nhưng Tết nhất, các bác cứ căng tầm nhìn xa một chút và làm chủ tốc độ. Chúc các bác và gia đình du Xuân được bình an & vui vẻ.
CarTen nói:Em mới đi sáng nay, em đi theo hướng phà Cát Lái, rồi qua TL769 ra Dầu Giây.
Em đến phà lúc 7h sáng và bị kẹt phà khoảng 40 phút.
TL769 khi mới quẹo vào từ QL51 thì có trạm công an, bắn tốc độ 2B, 4B rất nhiều, em bị dính 48/40![]()
QL20 đường đi tốt, sedan đi bình thường![]()
bác ơi, TL769 ra Dầu Giây đường còn xấu không??
khúc gần ra Dầu Giây hơi xấu tíTenFeb2006 nói:CarTen nói:Em mới đi sáng nay, em đi theo hướng phà Cát Lái, rồi qua TL769 ra Dầu Giây.
Em đến phà lúc 7h sáng và bị kẹt phà khoảng 40 phút.
TL769 khi mới quẹo vào từ QL51 thì có trạm công an, bắn tốc độ 2B, 4B rất nhiều, em bị dính 48/40![]()
QL20 đường đi tốt, sedan đi bình thường![]()
bác ơi, TL769 ra Dầu Giây đường còn xấu không??