Các bác Dorchester,ttq245 và các bác khác.... tính đi ĐL ngày 2 muốn anh em cùng đi chung thì cùng lên Kế hoạch xuất phát, hẹn gặp ở đâu nhé. Do đi với gia đình nên cần chọn chỗ nghĩ giữa đường cho thoải mái nữa. Có gì các bác liên hệ với mình nhé. O9O3710 một một tám.
Hi các bác, em dự định đi với các bác đến sân bay Liên Khương để đón gia đình sau đó thẳng tiến về nhà bà ngọai của F1 ở Lâm Hà sau đó em sẽ lên Đà Lạt mồng 4 , vợ cả và F1 đi máy bay lên vì F1 của em chỉ thích đi máy bay để gặp mấy em tiếp viên hàng không thôi thôi... hehehe.., cho nên em tương đối thoải mái con gà với vợ 2...Về kế hoạch xuất phát em có ỳ kiến:
- Địa điểm:Hẹn gặp nhau tại kdl văn thánh, vì nơi này có chỗ đậu xe thoải mái và nằm ngay cửa ngõ đi ra xa lộ. Còn bác nào ở quận 2, 9 hay Thủ Đức có thể hẹn gặp trên đường đi .
- Thời gian : 6am xuất phát, vì em ghĩ gia đình bác nào có con nhỏ sẽ thoải mái hơn để chuẩn bị
- Cung đường : thường mọi năm em đi QL1 , nhưng lúc nào cũng bị kẹt xe ờ Hố Nai đoạn nhà máy nuớc Thiên Tân nên hơi bực mình.. còn cung đường khác em chưa đi bao giờ ngoại trừ thỉnh thoảng em đi công tác Nhơn trạch đi ra huớng Cát Lái- QL51... em thấy thoải mái hơn.. Cá bác cho ý kiến nhé!
- Chỗ nghỉ giữa đường: Các bác xem thử đoạn gần ngã 3 Dầu Giây,em ít biết và có thể nghỉ thêm dưới chân đèo Bảo Lộc.. cơm Trưa tại Bảo Lộc ( có thễ Tâm Châu quán)
- Địa điểm:Hẹn gặp nhau tại kdl văn thánh, vì nơi này có chỗ đậu xe thoải mái và nằm ngay cửa ngõ đi ra xa lộ. Còn bác nào ở quận 2, 9 hay Thủ Đức có thể hẹn gặp trên đường đi .
- Thời gian : 6am xuất phát, vì em ghĩ gia đình bác nào có con nhỏ sẽ thoải mái hơn để chuẩn bị
- Cung đường : thường mọi năm em đi QL1 , nhưng lúc nào cũng bị kẹt xe ờ Hố Nai đoạn nhà máy nuớc Thiên Tân nên hơi bực mình.. còn cung đường khác em chưa đi bao giờ ngoại trừ thỉnh thoảng em đi công tác Nhơn trạch đi ra huớng Cát Lái- QL51... em thấy thoải mái hơn.. Cá bác cho ý kiến nhé!
- Chỗ nghỉ giữa đường: Các bác xem thử đoạn gần ngã 3 Dầu Giây,em ít biết và có thể nghỉ thêm dưới chân đèo Bảo Lộc.. cơm Trưa tại Bảo Lộc ( có thễ Tâm Châu quán)
AE LƯU Ý : tuyệt đối không vượt VẠCH LIỀN tại dốc 11 - Định Quán và Dốc vừa ra khỏi Gia Kiệm (dù trước có xe Tải bò 5km/h).
Trong TH xe Tải xi-nhan sát lề thì mình từ từ qua (tuyệt đối mình ko xi nhan trái và không lấy ra trái để cán vạch liền). Qua rừng Giá Tỵ là Police sẽ thổi vào. Nhưng trong trường hợp này mình không vượt, do xe tải xi nhan tấp lề để mình qua.
Em có kinh nghiệm này nên chia sẽ, và AE nên tuyệt đối tuân thủ luật GTĐB để đảm bảo an toàn cho mình và mọi người.
Trong TH xe Tải xi-nhan sát lề thì mình từ từ qua (tuyệt đối mình ko xi nhan trái và không lấy ra trái để cán vạch liền). Qua rừng Giá Tỵ là Police sẽ thổi vào. Nhưng trong trường hợp này mình không vượt, do xe tải xi nhan tấp lề để mình qua.
Em có kinh nghiệm này nên chia sẽ, và AE nên tuyệt đối tuân thủ luật GTĐB để đảm bảo an toàn cho mình và mọi người.
Em du kien khởi hành tại Kien Giang 1h trưa mung 3 nghỉ tại Saigon 1 đêm sáng mùng 4 em khởi hành đi sớm lên Dalat
Có nhiêu xài nhiêuGau_Bo nói:Cho em hỏi là cao tốc Liên Khương đc đạp bao nhiêu km/h? Em ko thấy bảng chỉ dẫn tốc độ nên cứ đạp 80 cho chắc![]()
Hôm tết Tây về trên cao tốc LK, tụi em quất chăm tư, có đại ca chơi test tới chăm sáu lun chả thấy ai ngoắc, tiếp đó là bò 3 chịch (ức chế quá đi à)dalatlegan nói:Có nhiêu xài nhiêuGau_Bo nói:Cho em hỏi là cao tốc Liên Khương đc đạp bao nhiêu km/h? Em ko thấy bảng chỉ dẫn tốc độ nên cứ đạp 80 cho chắc![]()
cho đến giờ này ko biển giới hạn tốc độ mà mình cũng thường xuyên test tốc độ khi có dịp đi mà chưa thấy có XXX bắn tốc độ. nhưng chiều về từ Đà lạt gần hết cao tốc chừng 1km thì coi chừng nhá : có biển 30 đó
![]()



Ngẫu hứng nên 5h00 sáng nay (mùng 2), em phi từ Biên Hòa đi Di Linh ăn trưa, nghỉ ngơi xíu phi tiếp ĐL ngủ 1 đêm cho khỏe, rùi sáng mùng 3 phi lại về Biên Hòa. Nhưng nếu hứng nữa thì ngủ tiếp ĐL đêm nữa cho phẻ, sáng mồng 4 vìa. Em sẽ luôn mở bộ đàm kênh 1 để nghe các bác 8888.