Em sẽ khởi hành đi Buôn Ma Thuột (từ Dalat) theo quốc lộ 27. Các bác cho em hỏi thăm đường này đi được không
e vẫn chưa hình dung ra đi lối nào, hức. ngày valentine e định xuất phát từ Q7 lúc 5h sáng. đi theo đường 1 rồi rẽ trái vào QL 20, các bác tư vấn cho e với, e đi focus ạ. đây là lần đầu tiên e tự lái lên.
e thấy các bác nói là hay bị tắc đường ở chỗ QL1 cắt với QL 20. và ko biết là focus nhà e có đi QL 20 đc ko?
Nếu ko đi QL20 mà đi tỉnh lộ 766 > 713 như hình dưới này thì đường sá có ổn hơn ko?
e thấy các bác nói là hay bị tắc đường ở chỗ QL1 cắt với QL 20. và ko biết là focus nhà e có đi QL 20 đc ko?

Nếu ko đi QL20 mà đi tỉnh lộ 766 > 713 như hình dưới này thì đường sá có ổn hơn ko?

Last edited by a moderator:
Đường xấu là đường không láng như đường Sài Gòn, ko đạp được 100km/h như đường cao tốc chứ ko phải có nhiều ổ gà ổ voi. Nói chung các bác sedan vẫn đi ngon lành, hơi chậm 1 chút thôi. Nếu xe ko đủ tải thì nên đi bánh mềm 1 chút, bánh cứng quá đi xót xe lắm đấy. e vừa đi về, nửa đường xuống xì bớt bánh xe cho đỡ xóc. hehe
Mai em đi lối này xuất phát từ VŨNG TÀU khoảng 9:00 AM, sẽ update tình hình vào tối mai cho các bác.Street_Version nói:
Sáng mùng 2 em đã xuất phát lúc 8h từ Suối Tiên, đi thẳng lên TT Trảng Bom, rẽ Trái đi cung đường song song với 767 ( trên google map), đi thẳng kịch đường rẽ phải ra lại đường 20 ( bác bác để ý nhớ rẽ phải cuối đường nhe, k thì ra thẳng Hồ Trị An lun , đừng đi 762 xa hơn đường này), đường 20 thì đã khá tốt nhưng xe 2 bánh ẩu quá, k thể nào chạy quá 50km/h được( không tính đoạn tránh ngã tư Dầu Giây), kết quả là 12h em mới đến Madagui, nghỉ 1h sau đó 4h em mới đến Đà lạt.
Nói thiệt với các Bác là em không dám đi ngã tư Dầu Giây, chỉ một lần là em tởn tới già ( 2-9-2011), chạy xe gì mà ức chế ( nhất là các thể loại chen trái, lấn đường rồi chen phải... Theo em đây là nguyên nhân của việc kẹt xe kinh khủng ở đây, nhất là các dịp lễ tết)..
Sáng mai em quay về SG lại, cũng dự tính đi lai cung này...
Chúc các bác chuyến đi an toàn và vui vẻ.
Nói thiệt với các Bác là em không dám đi ngã tư Dầu Giây, chỉ một lần là em tởn tới già ( 2-9-2011), chạy xe gì mà ức chế ( nhất là các thể loại chen trái, lấn đường rồi chen phải... Theo em đây là nguyên nhân của việc kẹt xe kinh khủng ở đây, nhất là các dịp lễ tết)..
Sáng mai em quay về SG lại, cũng dự tính đi lai cung này...
Chúc các bác chuyến đi an toàn và vui vẻ.