Lên khoẻ re, nhưng 2 xe tránh nhau thì phải để ý, không là vô lề đất nó lún. Đường bê tông nó cũng vừa 1 xe thôi. Nay có 16c và 29c nữa, nên lên việc lên xuống cũng hết sức cẩn thận.Bữa Tết có bài của anh @xtheskyx , ảnh nói đường lên cột mốc tốt mà anh.
Anh lên đó đánh giá đường xá như thế nào. Em cũng tính thu xếp làm 1 chuyến..
- Tags
- hỏi đường
Tới ngã ba bên ngoài, quẹo trái đi theo hướng Campuchia đó bạn, đừng đi theo đường cũ (đường cũ đi thẳng vào cửa khẩu là hướng qua Lào). Đường cũ là đường bê tông, nói chung cũng ngon, nhưng rất nhiều cua tay áo, nhưng tránh nhau khó (lạng quạng là xuống mương nha), và xe taxi trên đó hay chở khách lên cột mốc, chạy ẩu lắm, nên các chú ấy đã làm đường mới, lên theo hướng cửa khẩu Cam (lên ngay cái đền tưởng niệm gì đó, rồi chạy thẳng lên chỗ cột mốc luôn).Bữa Tết có bài của anh @xtheskyx , ảnh nói đường lên cột mốc tốt mà anh.
Anh lên đó đánh giá đường xá như thế nào. Em cũng tính thu xếp làm 1 chuyến..
Hix.. em vừa đọc, vừa coi GGmap mà hem có hình dung ra được.Tới ngã ba bên ngoài, quẹo trái đi theo hướng Campuchia đó bạn, đừng đi theo đường cũ (đường cũ đi thẳng vào cửa khẩu là hướng qua Lào). Đường cũ là đường bê tông, nói chung cũng ngon, nhưng rất nhiều cua tay áo, nhưng tránh nhau khó (lạng quạng là xuống mương nha), và xe taxi trên đó hay chở khách lên cột mốc, chạy ẩu lắm, nên các chú ấy đã làm đường mới, lên theo hướng cửa khẩu Cam (lên ngay cái đền tưởng niệm gì đó, rồi chạy thẳng lên chỗ cột mốc luôn).
Nhưng thấy cái đài tưởng niệm liệt sĩ, gần đó là 1 ngã tư. Theo ngã tư này thì 1 hướng là chạy lên từ chỗ bùng binh lớn ở QL40, 1 hướng là từ phía sau cửa khẩu.
Mà phía sau thì sao mình lên được ta..
Có hai hướng lên, xưa giờ AE vẫn phải lên theo đường cũ (qua cửa khẩu gặp cán bộ biên phòng gởi lại cmnd hoặc cccd rồi men theo đường mòn để lên cột mốc (đi ngang qua mấy cái hồ nước). Mình lấy cái mốc "Đền thờ các anh hùng liệt sĩ Trường Sơn" để bạn dễ hình dung nhé. Tới đền thờ có một cái sân rất rộng, lúc nào cũng có lính gác, rồi có con đường nhỏ chạy lên cột mốc biên giới, không để ý chỗ đền thờ thì chạy hoài theo cái đường tuần biên ráng chịu à!Hix.. em vừa đọc, vừa coi GGmap mà hem có hình dung ra được.
Nhưng thấy cái đài tưởng niệm liệt sĩ, gần đó là 1 ngã tư. Theo ngã tư này thì 1 hướng là chạy lên từ chỗ bùng binh lớn ở QL40, 1 hướng là từ phía sau cửa khẩu.
Mà phía sau thì sao mình lên được ta..
Đường cũ nó như thế này:

Do đường cũ quá phức tạp và lòng vòng, nên lúc mình đi đã nghe nói đang làm đường mới, lúc lên tới chỗ quầy bán nước dưới chân cột mốc, có hỏi mấy chú bộ đội thì nói là sau này đi đường mới đi, đỡ nhọc hơn, kkk. Do đã gởi cccd ở chốt biên phòng rồi nên bắt buộc phải theo đường cũ đi xuống lại.
Đường mới nó như thế này đây: google nó chỉ chưa chính xác vị trí lắm, xem kỹ bản đồ vệ tinh sẽ thấy con đường bê tông mới làm (dân trên đó đi lên cột mốc toàn theo hướng này, trước đây nó là đường đất, ô tô không đi được).

Chỉ có dân Việt Nam là khoái lên cái cột mốc này, nhưng lên đó rồi qua nước người ta ngồi ăn uống, vứt rác tùm lum. Oải thật!
Chỉnh sửa cuối:
Em đã hiểu.. cảm ơn anh.Có hai hướng lên, xưa giờ AE vẫn phải lên theo đường cũ (qua cửa khẩu gặp cán bộ biên phòng gởi lại cmnd hoặc cccd rồi men theo đường mòn để lên cột mốc (đi ngang qua mấy cái hồ nước). Mình lấy cái mốc "Đền thờ các anh hùng liệt sĩ Trường Sơn" để bạn dễ hình dung nhé. Tới đền thờ có một cái sân rất rộng, lúc nào cũng có lính gác, rồi có con đường nhỏ chạy lên cột mốc biên giới, không để ý chỗ đền thờ thì chạy hoài theo cái đường tuần biên ráng chịu à!
Đường cũ nó như thế này:
View attachment 3299935
Do đường cũ quá phức tạp và lòng vòng, nên lúc mình đi đã nghe nói đang làm đường mới, lúc lên tới chỗ quầy bán nước dưới chân cột mốc, có hỏi mấy chú bộ đội thì nói là sau này đi đường mới đi, đỡ nhọc hơn, kkk. Do đã gởi cccd ở chốt biên phòng rồi nên bắt buộc phải theo đường cũ đi xuống lại.
Đường mới nó như thế này đây: google nó chỉ chưa chính xác vị trí lắm, xem kỹ bản đồ vệ tinh sẽ thấy con đường bê tông mới làm (dân trên đó đi lên cột mốc toàn theo hướng này, trước đây nó là đường đất, ô tô không đi được).
View attachment 3299939
Chỉ có dân Việt Nam là khoái lên cái cột mốc này, nhưng lên đó rồi qua nước người ta ngồi ăn uống, vứt rác tùm lum. Oải thật!
Em manh chiếu mới, nên cứ tưởng cái đường dưới là có lâu rồi. Đọc mấy bài trên OS thì hầu như là nói đường dưới..