Ban ko dc thi ko.nhung co do choi canh bao.khi nao bi ban thi no keu (no keu de San sang tam ly co xxx dang truoc quac Minh vo)
đúng Bác ợ,đời thật bao kông....ờ quên bất kông,mịa thằng biển lỏ...ờ biển đỏ còn vượt luôn cả thằng biển xanh và trắng mới ghê.....k3 nói:Có việc gấp mà lái 4B thế nào cũng bị xxx vịn vì quá tốc độ. Trong khi xe bảng xanh chạy vượt luôn đèn đỏ cũng không sao. Thật là bất công.


Máy xịn thí 1 -2k USD , không biết hiệu quả đến đâu !? Máy vừa vừa thì từ 4 - 8 tẹo (cái này thì báo lun tung...kể cả qua các trạm phát sóng bưu điện nó cũng báo , nhức đầu kinh khủng ), mà khi đã nghe báo thì bác đã bị bắn và chuẩn bị đạn để đưa cho xx , nếu bác không muốn bị bắn và nhờ người thân kể cả có bác Minh râu dẫn đường thì tốt nhất là "chạy đúng tốc độ" éo có năng nỉ mấy thằng trung sỉ đó chi cho mệt , điện thoại cho người thân thì không chỉ có từng vùng , chứ cả nước ai bao cho hết . E cũng có một anh bạn coi trời bằng vung ở ĐN...nhưng giờ ông chạy rất nghiêm chỉnh nên không cần tốn rượu mạnh và những chầu nhậu ngoài ý muốn khỏe re .
Hôi xưa em chạy cũng chẳn biết sợ ai...nhưng bị nhiều quá chửi lộn và năng nỉ...gọi làm phiền nhiều người quá nên đành chạy đúng tốc độ ! Hết .
Hôi xưa em chạy cũng chẳn biết sợ ai...nhưng bị nhiều quá chửi lộn và năng nỉ...gọi làm phiền nhiều người quá nên đành chạy đúng tốc độ ! Hết .
Đúng đó Bác. Mình chạy đúng luật thì éo sợ thằng nào. Ra đường thấy mấy thằng XXX ăn bẩn là em thấy nổi điên.Bannang nói:Máy xịn thí 1 -2k USD , không biết hiệu quả đến đâu !? Máy vừa vừa thì từ 4 - 8 tẹo (cái này thì báo lun tung...kể cả qua các trạm phát sóng bưu điện nó cũng báo , nhức đầu kinh khủng ), mà khi đã nghe báo thì bác đã bị bắn và chuẩn bị đạn để đưa cho xx , nếu bác không muốn bị bắn và nhờ người thân kể cả có bác Minh râu dẫn đường thì tốt nhất là "chạy đúng tốc độ" éo có năng nỉ mấy thằng trung sỉ đó chi cho mệt , điện thoại cho người thân thì không chỉ có từng vùng , chứ cả nước ai bao cho hết . E cũng có một anh bạn coi trời bằng vung ở ĐN...nhưng giờ ông chạy rất nghiêm chỉnh nên không cần tốn rượu mạnh và những chầu nhậu ngoài ý muốn khỏe re .
Hôi xưa em chạy cũng chẳn biết sợ ai...nhưng bị nhiều quá chửi lộn và năng nỉ...gọi làm phiền nhiều người quá nên đành chạy đúng tốc độ ! Hết .
Frank15 nói:Đường vắng teo mà cắm cái bảng 30 hay 40. bắn đâu chết đấy. Nhìu khi cũng cẩn thận nhưng ko né được bẫy "tiền" của các a xxx. Ngon thì ra chỗ 80 mà bắn.
Bây h ra đường đi 4b phiêu quá các cụ ơi.
h họ bắn ở chổ 80 gần như là thường xuyên đấy bác , bác cứ đi cầu SG - Thủ Đức mà quá ga một phát bác thấy ngay hậu quả , xxx thường ngồi nơi trạm dừng chân xe buch để bắn .