tvt78 nói:tối nay tưng bừng đi![]()
![]()
![]()
Quá tưng bừng lun nhưng.....lại nhưng....Tú ế ....trốn



Trước Line nay đến Zello
Tay đà không rảnh rày lo đến mồm
Sáng trưa chát chít lồm cồm
Diễn đàn bỏ ngỏ om sòm a lô
Tay đà không rảnh rày lo đến mồm
Sáng trưa chát chít lồm cồm
Diễn đàn bỏ ngỏ om sòm a lô
Trích "Truyện Kiều hiện đại":
Một chiều thi hứng đương cơn
Rượu ngon một hũ, mẫu đơn một bình
Chợt nghe vẳng tiếng cười tình
Nhìn ra tha thướt bóng hình giai nhân
Tóc mây buông xoã đôi chân
Đỏ hồng gót ngọc, trắng ngần bờ vai
Hương thơm nức toả dặm ngoài
Tuyết lê nhu nhú, hình hài thanh tân
Trinh rằng: "Trước lạ sau thân
"Xin đừng e lệ tần ngần mà chi
"Cung thương [1] dẫu chẳng ra gì
"Cũng xin đề tặng đường thi một bài"
Rồng bay phượng múa miệt mài
Thoắt đề trên quạt những hai bài liền
Giai nhân cảm kích vô biên
Nguồn thơ lại được tay tiên hoạ vần...
Lòng thơm ngát mộng mỹ nhân
Hồn cuồng si ủ những gần những xa
Chán thơ uống rượu xem hoa
Say sưa men rượu ngân nga men tình
Nàng như nóng bức trong mình
Bao nhiêu xiêm áo thình lình cởi ra
Trinh bèn hôn thịt thơm da
Tay đưa lên ngực tay sà xuống mông
Tưởng rằng nhẵn tựa mỡ đông
Nào ngờ tóm phải chùm lông, giật mình!
Cầm đuôi đoán chắc hồ tinh [2]
Nàng cười: "Cái giống đa tình đừng lo
"Miễn là bên nhận bên cho
"Đã yêu bất kể nhỏ to, giống loài"
Trinh nghe hợp lý thở dài
Khẽ đưa bảo bối từ ngoài vào trong...
[1] Cung Thương: Hai âm đứng đầu trong ngũ âm. Cung là tiếng thấp, đục, chậm, còn gọi là tiếng thộ Thương là tiếng hơi thấp, hơi đục, hơi mau, gọi là tiếng kim. "Đêm thanh lựa tiếng cung thương một bài" (Tây sương ký)
[2] Hồ tinh: giống cáo thành tinh. Để mê hoặc đàn ông hường hay biến thành các cô gái đẹp, duy có cái đuôi là không giấu được. ở Bình khang có nhiều hồ đến nỗi các quí ông trước khi trăng gió thường phải sờ đuôi các nàng để kiểm tra xem có phải là hồ ly không.
@ all: Đừng ném đá em nhé....! hehe
Một chiều thi hứng đương cơn
Rượu ngon một hũ, mẫu đơn một bình
Chợt nghe vẳng tiếng cười tình
Nhìn ra tha thướt bóng hình giai nhân
Tóc mây buông xoã đôi chân
Đỏ hồng gót ngọc, trắng ngần bờ vai
Hương thơm nức toả dặm ngoài
Tuyết lê nhu nhú, hình hài thanh tân
Trinh rằng: "Trước lạ sau thân
"Xin đừng e lệ tần ngần mà chi
"Cung thương [1] dẫu chẳng ra gì
"Cũng xin đề tặng đường thi một bài"
Rồng bay phượng múa miệt mài
Thoắt đề trên quạt những hai bài liền
Giai nhân cảm kích vô biên
Nguồn thơ lại được tay tiên hoạ vần...
Lòng thơm ngát mộng mỹ nhân
Hồn cuồng si ủ những gần những xa
Chán thơ uống rượu xem hoa
Say sưa men rượu ngân nga men tình
Nàng như nóng bức trong mình
Bao nhiêu xiêm áo thình lình cởi ra
Trinh bèn hôn thịt thơm da
Tay đưa lên ngực tay sà xuống mông
Tưởng rằng nhẵn tựa mỡ đông
Nào ngờ tóm phải chùm lông, giật mình!
Cầm đuôi đoán chắc hồ tinh [2]
Nàng cười: "Cái giống đa tình đừng lo
"Miễn là bên nhận bên cho
"Đã yêu bất kể nhỏ to, giống loài"
Trinh nghe hợp lý thở dài
Khẽ đưa bảo bối từ ngoài vào trong...
[1] Cung Thương: Hai âm đứng đầu trong ngũ âm. Cung là tiếng thấp, đục, chậm, còn gọi là tiếng thộ Thương là tiếng hơi thấp, hơi đục, hơi mau, gọi là tiếng kim. "Đêm thanh lựa tiếng cung thương một bài" (Tây sương ký)
[2] Hồ tinh: giống cáo thành tinh. Để mê hoặc đàn ông hường hay biến thành các cô gái đẹp, duy có cái đuôi là không giấu được. ở Bình khang có nhiều hồ đến nỗi các quí ông trước khi trăng gió thường phải sờ đuôi các nàng để kiểm tra xem có phải là hồ ly không.
@ all: Đừng ném đá em nhé....! hehe



thinhmarine nói:...
"Miễn là bên nhận bên cho
"Đã yêu bất kể nhỏ to, giống loài"
...



Bài thợ thật đẳng cấp, còn thể loại này không bác
"Giá dầu gia tăng gấp mấy lần
Giá cước vì thế cũng tăng theo
Cớ sao nhuận bút không có nhỉ
Cứ thế thành ra FFC buồn cười"
Giá cước vì thế cũng tăng theo
Cớ sao nhuận bút không có nhỉ
Cứ thế thành ra FFC buồn cười"
Last edited by a moderator: