Sangle nói:Đường sá vào KDL khúc chưa bắt đầu qua cánh đồng vắng thì cực kỳ ổn và mượt chạy rất sướng tay pác nhé nhưng cẩn thận lâu lâu hay gặp mấy chú ''Aó vàng bông'' đứng chốt vài chỗ..pác để ý cũng đừng có đạp quá xá là được vì đây cũng chả có biển báo gì cả cứ thế phan hahaXu Pe Pờ Rồ nói:Cám ơn các bác nhiều, em lăn tăn là đường sá vào KDL Vàm Sát có ổn không ?.Còn bắt đầu hết đoạn đường dầu thì vào đường đất cũng ko xấu lắm nhưng ổn chạy 2B,4B ok.vào gần đến KDL thì ko cho xe qua cầu đc pác nhé pác có thể liên hệ trạm gác để gởi xe và gọi xe DL trong khu DL ra chở pác và gđ vào...khi về cung vậy ngược lại ra lấy xe thế là về...Xong kết thúc.Chúc pác và gia đình vui chơi thỏa mái vui vẻ về với vợ.....!P/s:hiện tại bão Haiyan(còn gọi là bão số 14)đang đi lệch hướng ra các tỉnh duyên hải miền Bắc nên pác cứ an tâm mà cùng gđ đi nghĩ nhé.Chúc pác có chuyến đi thành công tốt đẹp...mà pác chú ý về dưới nếu có gặp sự cố chắc cũng ko có pác SOS HTGT nào dưới Cần giờ quá..vì khu dân cư dưới này rất lưa thưa và đường vô cùng vắng vẻ nên pác thận trọng chú ý.![]()
![]()
Thanks.Oser mới Os có gì ko phải pác bỏ qua kaka...![]()
Bác chỉ dẫn rất chi tiết và đúng thực tế luôn. Giờ em đã đi xong mới về tới nhà dù sao cũng rất cám ơn bác.
Bác nào chưa đi thì đi cho biết cũng được nhưng đi rồi thì thấy bình thường ý chưa muốn nói là chán lắm.
Từ ngã 3 Vàm Sát - Lý Nhơn chạy vào đường hơi hẹp nhưng rất ngon, không thấy bóng dáng áo vàng và em cứ phà phà 50km/h. Đến nơi rẽ trái vào KDL Vàm Sát thì đường đang đổ đá dăm hơi nhấp nhô nhưng ngắn chừng 1km là đến chân "cầu Thọt" vì đã gãy 1 nhịp nên không cho xe du lịch chạy vào (còn khoảng 2,6km nữa là đến cổng bán vé), người của KDL nói nếu điều xe honda ôm ra chở vô thì mỗi người 20.000đ/khứ hồi, em thấy rẻ quá OK luôn và ngồi chờ ở quán nước cho F1 đi vòng vòng ngắm vịt ngắm cò. Khoảng 20 phút sau một chiếc xe 16 chổ cũ mèm chạy ra rước vào, ngồi lên xe chạy một lúc em hỏi chở có 3 người (2L+1N) sao không cho honda ôm ra mà quất chiếc xe to vậy ? Lái xe nói ở đây chỉ có xe này chứ không có honda ôm. Em hỏi tiếp vậy tính phí bao nhiêu ? Lái xe nói là không biết rồi bảo em lát nữa đến hỏi chổ quầy bán vé vào cổng.
Đến cổng bán vé được em gái cho biết vé cổng người lớn 30.000đ/người, vé chuyên chở 150.000đ/khứ hồi, tổng cộng 210.000đ. Em gái nói thêm mùa này chim di trú sang nơi khác nên không có vụ chim làm tổ, chỉ có tham quan cá sấu, khỉ, dơi thôi. Em vào đấy một vòng thì nai vàng không thấy chỉ thấy em còn ngơ ngác hơn nai, vượn chỉ còn 1 con không hình không tiếng, cả bọn lang thang băng qua khu rừng ngập mặn yên ắng đến mức có thể nghe tiếng cãi cự con kiến vàng dám ve vãn vợ của con sâu trên tán lá đang nhảy múa dưới ánh nắng. Tất cả khu đang sửa chữa và có lẻ khoảng năm sau mới ổn áp, không biết bao giờ em mới can đảm quay trở lại.