Hạng D
17/3/09
3.063
4
38
@ Lamdat
Bác Lamdat cho em hỏi : có phải đèo chuối còn có tên khác trước 30/4/75 ? thanks bác !
033102beer_1_prv.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
huythanhtv nói:
@ Lamdat
Bác Lamdat cho em hỏi : có phải đèo chuối còn có tên khác trước 30/4/75 ? thanks bác !
033102beer_1_prv.gif
Thưa bác thật tình em o rành.
Tên là Đèo Chuối...cực xấu. Ổ gà ổ voi tưng bừng!Em lết bằng Focus vẫn đi được, tốc độ 10-20km/h. Thật buồn vì kể ra cũng là tuyến huyết mạch mà sao chính quyền chả làm lại, tu bổ sửa sang...! Xe 2 B cực đông
Chứ không phải Đèo Chuối Madagui đâu bác nhé!
 
Hạng C
18/1/11
618
10
18
lamdat nói:
huythanhtv nói:
@ Lamdat
Bác Lamdat cho em hỏi : có phải đèo chuối còn có tên khác trước 30/4/75 ? thanks bác !
033102beer_1_prv.gif
Thưa bác thật tình em o rành.
Tên là Đèo Chuối...cực xấu. Ổ gà ổ voi tưng bừng!Em lết bằng Focus vẫn đi được, tốc độ 10-20km/h. Thật buồn vì kể ra cũng là tuyến huyết mạch mà sao chính quyền chả làm lại, tu bổ sửa sang...! Xe 2 B cực đông
Chứ không phải Đèo Chuối Madagui đâu bác nhé!
Em thì nghe có câu chuyện như thế này (không biết đúng đến bao nhiêu %) xin được hầu hai Bác:
<span style=""color: #ff00ff;""> </span>
 
[style="color: #ff00ff;"]1.Câu chuyện thứ nhất:
[/style] <span style=""color: #ff00ff;"">Ngày xửa ngày xưa, tại Đèo này, vì mê hoặc trước vẻ thiên nhiên, các nàng tiên thường dạo chơi và tắm suối,một hôm trong lúc tắm, bất thình lình có một anh tiền phu đốn củi đi ngang qua, nhìn thấy vẽ đẹp của các nàng, anh mê đắm, bần thần, vì mải mê nhìn anh đánh rớt chiếc rùi, các nàng tiên phát hiện ra có người đang nhìn mình, các nàng tiên hết sức bối rối, xấu hổ, các nàng bèn nhanh nhẹn cái gì cần che các nàng che, dùng 2 tay che phần trên của mình, nhưng còn còn phần dưới thì sao, các nàng tiên liền chéo 2 chân của mình lại thành hình chữ X.Từ đó ng ta đặt ngọn đèo đó tên là Đùi chéo,nhưng thấy kì kì nên đã đổi lại thành...Đèo Chuối. Vậy là từ đó cái tên Đèo Chuối đã được hình thành
033102bebe_1_prv.gif
</span>
<span style=""color: #ff00ff;""> </span>
 
[style="color: #ff00ff;"]2.câu chuyện thứ hai:
[/style] <span style=""color: #ff00ff;"">Nhắc đến Lâm Đồng, người ta thường nhắc đến hai con đèo lớn là đèo Bảo Lộc và đèo Preen. Nhưng nếu đi dọc cao nguyên này, bạn sẽ phát hiện vùng đất nhiều huyền thoại về tình yêu còn sở hữu nhiều ngọn đèo khác với những đặc trưng riêng biệt. Đèo Chuối là một trong số đó. Nơi đây có tên đèo Chuối vì khi người dân kinh tế mới đến đây, ngọn đèo toàn chuối rừng. Loại chuối này đã giúp người dân cải thiện bữa ăn trong những ngày đầu lập nghiệp.</span>
[style="color: #ff00ff;"]
tongue4.gif
tongue4.gif
tongue4.gif

[/style]
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
13/3/08
506
4
18
53
Em mới đi cung đường 27 từ Liên Khương lên BMT tối 27 Tết.
Đi từ đầu đường 27 lúc 17:00, tới TP BMT lúc 21:15'.
GPS đo tổng cộng 176km.
Em đi bằng Ếch nên cũng thấy không vấn đề lắm với ổ gà trên đường, mặc dù theo chủ quan thì đường khá xấu. Sedan mà đi qua thì khả năng về làm lại gầm rất cao!!. Em đi đêm nên không thấy có nhiều 2B. Cảm giác nhất là vì không có ma nào trên đường cả. Trên xe lại có phụ nữ và trẻ em!!!
 
Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
3down7up nói:
tonjohn nói:
Thanks các bác, đành đi đường cũ về nhà vậy:(
Bác muốn ghé Bảo Lộc chơi thì có thể đi đường từ Gia Nghĩa qua Bảo lâm - Bảo Lộc (90Km) . hôm mùng 1 tết , Em từ Bảo lộc qua BMT bằng đường này ,đường cực kì tốt , vắng xe , đi ngang qua thủy điện đồng nai 4 , đi ngang qua đại công trình tốn nhiều giấy mực : bauxit Tân Rai :
58568642.jpg

97269479.jpg

49289339.jpg

84005230.jpg

55655244.jpg
Đa tạ 3 chìm 7 nổi  
21.gif
  đường này hấp zẫn đây
21.gif

Đi đêm 1 mình rủi gặp yêu wái sơn nữ chận đường xúm vô .... lột hết thì sao ta 
24.gif

 
onggiahoclai nói:
[style="color: #ff00ff;"]2.câu chuyện thứ hai:
[/style] <span style=""color: #ff00ff;"">Nhắc đến Lâm Đồng, người ta thường nhắc đến hai con đèo lớn là đèo Bảo Lộc và đèo Preen. Nhưng nếu đi dọc cao nguyên này, bạn sẽ phát hiện vùng đất nhiều huyền thoại về tình yêu còn sở hữu nhiều ngọn đèo khác với những đặc trưng riêng biệt. Đèo Chuối là một trong số đó. Nơi đây có tên đèo Chuối vì khi người dân kinh tế mới đến đây, ngọn đèo toàn chuối rừng. Loại chuối này đã giúp người dân cải thiện bữa ăn trong những ngày đầu lập nghiệp.</span>
[style="color: #ff00ff;"]
[/style]
.... ngày xửa ngày xưa ... có đôi trai gái một buôn làng Thượng .... iu nhau ra rít ...
.... rồi một ngày ... chàng lên đường ra trận ... k lời từ biệt - chắc gia nhập "lực lượng đặc biệt phản ứng nhanh"
24.gif
... nàng bặt tin ... tưởng chàng bỏ mình chạy theo hình bóng khác ... buồn tủi, nàng trầm mình tự vẫn bên hồ ...
 
... ngày trở về ... chàng thẫn thờ đến bên hồ ... tạ tội cùng người iu ...
 
... từ xa thẳm dưới hồ .... vọng lên .... lời trách móc ... than thở của nàng ....
 
Sau ngày ông Năm bác sĩ phát hiện ra cao nguyên Lang Biang ... vị trí huyền sử này được dịch ra tiếng Pháp ...
 
Ngày nay ... nơi này cách SG 316km ... Ông Dzà chắc rành rùi :D
 
Hạng D
17/3/09
3.063
4
38
@Lamdat:
Ý em hỏi Đèo Chuối từ BMT -> ĐL bác ơi ! để hôm nào rảnh hỏi nhà bác học Google vậy !:D
 
@ Onggiahoclai : bác vui tính quá !
080402cool_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
12/9/09
1.010
11
38
Vậy đi từ TL722 xuống Lạc Dương tình hình thế nào ạ..?