Cho xe giường nằm thôi bác, em đi nhiều mà chưa thấy có xxx nào đứng ở đèo.Đường đèo có biển 40 nha các bác.
Đi ĐL em chưa bị mất ổ nào, không biết bác sao? Có hôm em đi ngang Phương Lâm thấy có anh xe bồn xi măng chạy lúc đầu 40, sau đó vào khúc cua thì 20 em nghi là chim nên nhường cho đi trước, có em biển đỏ vượt và một em zace đu theo, qua khúc cua thấy em zace được mời vào. Hôm sau thằng e gọi nói nó đang đi lên ĐL chơi hẹn tối hú hí em hỏi đi tới đâu, nó bảu tới P Lâm em dặn nó thì cũng đúng như rằng có chim đầy đường nhưng hôm đó xe tải chứ k phải xe bồn.Đi Dalat mà không mất bánh mì thì là lạ lắm
Bác hỏi thế không trả lời được.Cuối tháng này mình có 1 chuyến đi Đà Lạt, xin các Bác chỉ dùm : - Có đoạn nào ở ĐN mà chỉ cho chạy 40 ko mấy Bác.
Xin các Bác hướng dẩn dùm , cám ơn .
Bác lái xe, cứ chú ý và tuân thủ biển báo là được.