Mình cũng 26 năm chưa quay lại chỗ này. Lúc trước cuốc xe đạp cùng bạn học chở nhau lên đây chơi. Nghĩ lại thấy nhanh thiệt, mới nghe hàng xóm giới thiệu nên chưa biết thời điểm này hoạt động du lịch chỗ này giờ có tốt không27 năm em chưa quay lại chỗ này.
Vậy chắc bác cũng lứa lứa với em rồi, hồi đó cứ lễ lộc như 20/11 là cuốc xe đạp đi Bửu LongMình cũng 26 năm chưa quay lại chỗ này. Lúc trước cuốc xe đạp cùng bạn học chở nhau lên đây chơi. Nghĩ lại thấy nhanh thiệt, mới nghe hàng xóm giới thiệu nên chưa biết thời điểm này hoạt động du lịch chỗ này giờ có tốt không
[sub]27 năm em chưa quay lại chỗ này.[/sub]
bác tính bao giờ quay lại để bọn e chờ

Hồi nhỏ xíu thì lên đó, lớn chút thì lên cà phê ghế bố đôi ngó cầu Ghềnh, giờ thì ra mấy quán bè giữa sông Đồng Nai ăn cá chép dòn, cũng quanh đó thôi màbác tính bao giờ quay lại để bọn e chờ![]()

3/9 này nèbác tính bao giờ quay lại để bọn e chờ![]()
Vào đi bộ ngắm cảnh chụp hềnh, chơi trò chơi, đạp vịt, thứ 7, cn còn có xiếc(4 năm trước). Đi xong về mỏi giò

Em cũng 26 năm giống bác, thời đó còn đạp xe đạp đi Bửu Long, Lái Thiêu.Mình cũng 26 năm chưa quay lại chỗ này. Lúc trước cuốc xe đạp cùng bạn học chở nhau lên đây chơi. Nghĩ lại thấy nhanh thiệt, mới nghe hàng xóm giới thiệu nên chưa biết thời điểm này hoạt động du lịch chỗ này giờ có tốt không
Tuổi 17-18 nên sung vậy, giờ nghĩ lai thấy lúc đó khoẻ thiệt. Từ sg đi bửu long cả 40km chứ ít gì, mà không rành đường nữa chứEm cũng 26 năm giống bác, thời đó còn đạp xe đạp đi Bửu Long, Lái Thiêu.