Vẫn như vậy, đừng đụng vạch cấm đè là ok.Em nhầm đường 2 chiều nhưng mổi chiều chỉ 1 làn
Bác nói chuẩn. Trc lúc đi CT về bằng 2b về tới Mỹ thới chó vàng n núp ngay cổng chào. Ăn đan cả doàn xe dài như kẹt phà vàm cống kkakakakakaLạ đường nhìn biển báo chạy thôi bác, với nhá đèn hỏi xe liên tục là tránh 90%, còn lại 10% núp kính quá, chết cả bầy vì không ai thấy![]()
là ko thằng nào lỗi hả bác? Nhiều khi em chạy ql thấy biển cấm vượt mà xe sau cứ nhá đèn quài củng muốn tấp phải cho nó qua cho lành mà củng ơn nên cứ phải chạy tốc độ tối đaVẫn như vậy, đừng đụng vạch cấm đè là ok.
Mình tấp lề là việc của mình,thằng kia vẫn đi thẳng việc của nó. Vậy Cụ tấp lề thì thằng kia phải tấp lề theo để khỏi dính lỗi vượt à, hay dừng lại chờ Cụ ái đỉa xong Cụ đi típ nó mới dám đilà ko thằng nào lỗi hả bác? Nhiều khi em chạy ql thấy biển cấm vượt mà xe sau cứ nhá đèn quài củng muốn tấp phải cho nó qua cho lành mà củng ơn nên cứ phải chạy tốc độ tối đa
Không không ý em là củng ko hẵn tấp lề dừng. Ý em là mình bật nhan phải rồi tấp chạy tà tà bên phải (dạng đi kiếm nhà) sau đó bật nhan trái lạiMình tấp lề là việc của mình,thằng kia vẫn đi thẳng việc của nó. Vậy Cụ tấp lề thì thằng kia phải tấp lề theo để khỏi dính lỗi vượt à, hay dừng lại chờ Cụ ái đỉa xong Cụ đi típ nó mới dám đi
Bật nhan phải là việc mình cần làm!Không không ý em là củng ko hẵn tấp lề dừng. Ý em là mình bật nhan phải rồi tấp chạy tà tà bên phải (dạng đi kiếm nhà) sau đó bật nhan trái lại