Cầm bằng lái mới của mình qua lái ok nha bác. Em lái 2 năm rồi, thuê xe vô tư luôn, chúc bác lái xe cẩn thận bên trái chứ ko phải bên phải và mua bảo hiểm nhé.
Cầm bằng PET thuê xe và chạy vô tư. Lúc thuê xe nhớ mua bảo hiểm cover full 100% chạy khỏi phải lo nghĩ. Tay lái nghịch mới đầu ko quen lắm, chạy chừng 2 tiếng sẽ quen. Em mới làm 1 chuyến Mel-Syd về
Thuê xe thì vô tư, họ cho thuê ngay, cả bên Mỹ cũng vậy, còn quan trọng là khi có việc, CS có chấp nhận hay ko?
Bảo hiểm thì đương nhiên nên mua rồi.
Thân nhân hướng dẫn mình như đã nói ở trên là trả lời của 1 VP Luật sư đàng hoàng, có hóa đơn đóng tiền mua câu trả lời đó đàng hoàng, có lẽ họ cần được bảo đảm đó đúng là GPLX hợp pháp hiện hành do nhà nước VN ban hành, chứ với công nghệ bi h, ai đó "vẽ" mẫu rồi tự in thì sao?
Còn ở Mỹ thì LS lại trả lời miễn phí rằng GPLX của VN ko đc chạy, mà phải làm bản dịch ở bên đó ban hành (có người gọi là GPLX quốc tế), lệ phí ~100$, thời hạn 5 năm.
Bảo hiểm thì đương nhiên nên mua rồi.
Thân nhân hướng dẫn mình như đã nói ở trên là trả lời của 1 VP Luật sư đàng hoàng, có hóa đơn đóng tiền mua câu trả lời đó đàng hoàng, có lẽ họ cần được bảo đảm đó đúng là GPLX hợp pháp hiện hành do nhà nước VN ban hành, chứ với công nghệ bi h, ai đó "vẽ" mẫu rồi tự in thì sao?
Còn ở Mỹ thì LS lại trả lời miễn phí rằng GPLX của VN ko đc chạy, mà phải làm bản dịch ở bên đó ban hành (có người gọi là GPLX quốc tế), lệ phí ~100$, thời hạn 5 năm.
Em trả lời bằng kinh nghiệm em sống ở đây, bang Victoria, tp Melbourne cảnh sát cũng kiểm tra nồng độ cồn em vài lần. Bằng lái VN mới này xài vô tư nha bác. Bạn em xài bằng cũ chưa có tiếng nhưng đem dịch công chứng cũng được chấp nhận luôn.
Khà khà, vậy mai mốt có qua Úc là có bạn mới uống cho vui rồi...Thân nhân mình cũng ở Melbourne, (Thornbury)!Em trả lời bằng kinh nghiệm em sống ở đây, bang Victoria, tp Melbourne cảnh sát cũng kiểm tra nồng độ cồn em vài lần. Bằng lái VN mới này xài vô tư nha bác. Bạn em xài bằng cũ chưa có tiếng nhưng đem dịch công chứng cũng được chấp nhận luôn.
bác qua sớm kẻo cuối năm em về nhé! Qua đây ra CBD uống bia ngắm gái.Khà khà, vậy mai mốt có qua Úc là có bạn mới uống cho vui rồi...Thân nhân mình cũng ở Melbourne, (Thornbury)!