Hía hía. Bác cứ làm em thèm!!!Cho bác một tảng đá 48kg, săn, chắc, thơm, ngon!!!

Hía hía. Bác cứ làm em thèm!!!Cho bác một tảng đá 48kg, săn, chắc, thơm, ngon!!!
Thưa bác , như e đã nói trên , cái điều đơn giản ấy mà bác chủ còn chưa biết thì e có trả lời là nên học lại từ đầu , để am hiểu luật mà đi đúng luật . Chứ ko có khích bác hay châm chọc gì hết , mỗi người mỗi khác.E ko cổ xúy cho bác chủ nhưng cũng ko đồng ý cách nói của các bác!!nhiều người vì làm đến bạc cả đầu mới mua dc chiếc xe rồi lại tốn công đi học nữa!!mà như e đã nói thì lớn tuổi rồi học ko nhớ dc nhiều như lũ trẻ tụi mình đâu các bác ạ!!như mẹ e 53t có học hành hẳn hoi nhưng khi thấy e lái xe là luôn hỏi " sao phải chạy như thế hả con?""đâu phải lúc nào cũng nhớ luật?! A e trên tinh thần giúp đỡ lẫn nhau chứ gì đâu mà móc xỉa đủ điều hết vậy??như thế ko phải tinh thần của oser mà giống ""đái ngồi" lắm ạ!!vài lời cùng các bác!
Hi hi , bác còn chưa biết bác chủ lái xe gì nữa mà kêu chạy 49 ,Bác đang tập lái, cứ thấy bb khu dan cư, bác chạy 49 cho lành, có nhiều khúc đường qua biển kdc khoảng 200m mới có biển hạn chế tốc độ 60km/h.
Chại tải 49 chắc no biên bản.Hi hi , bác còn chưa biết bác chủ lái xe gì nữa mà kêu chạy 49 ,
No giề, bỏ lái sau một tháng vận hành!Chại tải 49 chắc no biên bản.![]()
Xe khách cũng 1 tháng ở nhà nằm ôm zợ phải hôn anh??? Mà em nghic bác chủ hổng có dám cầm tải hay cầm khách đâuNo giề, bỏ lái sau một tháng vận hành!
Chưa xi nhê đâu. Bác chủ xem lão này mới kinh nà. @Mr migoi. Lão này nick nào cũng F hết. Kinh thặc.
Nghe ao hồ đồn rằng đi Toy là Thánh!!!
em đoán không lầm thì anh cũng chên U45 gồi.Tại mình Rà nhất ở đây, nên thành Thánh đó bác!!!