Cám ơn bác Bò Cạp nhóe. em cũng bị y như bác Hule. bật len bật xuống, bực cái mìnhThe Scorpion King nói:Bác có thể mua ở Metro An Phú Q2. hoặc của Phương Caral trên OS mình 1 cặp là 90k thì phải (mua loại xoay tròn được ý) để cần thì chỉnh góc cho dễ. Phía sau gương là keo 3M bác chỉ cần gỡ ra dán vào là dính cứng ngắc!Hule nói:Hay quá, em ngày nào cũng cập lề, mua ở đâu vậy bác, dán vào bằng keo hả? Giá cả thế nào bác, mắc quá sợ đạo chích nó vặt.
The Scorpion King nói:Cái kiếng tròn nhỏ gắn thêm dùng khi de xe hay cặp lề bác ạ (nhìn thấy luôn cả bánh sau) Mới gắn thì nhìn không quen nhưng quen rồi thì hay lắm!Hule nói:Xe em sedan kiếng hậu đầu nhọn như tai dơi nên lúc de phải chỉnh để thấy bánh sau, hôm rồi đi đương thấy 1 bác gắn thêm 2 gương cầu bé tí lên 2 kiếng hậu, gắn vậy có hiệu quả không các bác (cụ thể là có chắc không, có ảnh hưởng khả năng quan sát của kính chính, kính bé tí vậy hình ảnh có thấy rõ không).
Cảm ơn,![]()
![]()
![]()
![]()
Hớ hớ, ông này sài mà không báo.
hdtoan nói:ku Hule đưa anh 50K anh mua cho 1 cặp (2 cái). Cuối tuần cafe gặp "giao hàng" luôn. Hehe. Anh đang xài nè cưng.
Nhỏ mà có võ đó Hule!
Bên trái xoay chỉnh để nhìn điểm mù gương hậu chính. Bên phải chỉnh để nhìn bánh sau để cặp lề phải.
Bên trái xoay chỉnh để nhìn điểm mù gương hậu chính. Bên phải chỉnh để nhìn bánh sau để cặp lề phải.



Ông Đức Tàn chộp hình post 1 nhát nào.
volleyball nói:Nhỏ mà có võ đó Hule!
Bên trái xoay chỉnh để nhìn điểm mù gương hậu chính. Bên phải chỉnh để nhìn bánh sau để cặp lề phải.